Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

Hai người bạn già (KC)


Chú Chân và ông Glazunov.



Chú Nguyễn Thọ Chân là bạn - đồng chí  thời hoạt động bí mật của cha. Năm nay chú vào  tuổi 93, sức khỏe có kém đi theo năm tháng, song đầu óc còn rất minh mẫn. Trong thời gian qua,  anh em chúng ta  thường xuyên đến thăm chú.
Chú Chân làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam dân chủ cộng hòa tại Liên Xô từ đầu 1967 đến cuối 1971. Trong trao đổi biết chú nhớ nhiều cán bộ Ban Đối ngoại Đảng cộng sản Liên xô; trong đó có Tiến sỹ Glazunov Evghehnii Petropvich - Vụ trưởng trực tiếp phụ trách quan hệ với Đảng ta.
Ngày 26-1-2013, một đoàn các bạn quốc tế gồm 35 người, từng  ủng hộ cuộc kháng chiến chống  Mỹ của nhân dân ta đến tp Hồ Chí Minh, tham gia cuộc gặp gỡ các nhân chứng lịch sử của  sự kiện 40 năm ký kết Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh Việt Nam, được tổ chức vào sáng 27-1-2013 tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh tp Hồ Chí Minh  Trong đoàn có 3 đại biểu đến từ Nga, đại diện cho 300 triệu công dân Liên Xô, từng hết lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam. Một trong ba người đó  có Chủ tịch danh dự Hội Nga –Việt hữu nghị  - Tiến sỹ Evghenhii Glazunov.  
Trong thời gian công tác tại Nga 1987-1995, anh có nhiều lần tiếp xúc với  ông Glazunov nên khi gặp tại sân bay Tân Sơn Nhất, tay bắt mặt mừng, nhân ra nhau ngay. Anh có nói rằng, hiện nguyên Đại sứ Nguyễn Thọ Chân đang sống tại tp Hồ Chí Minh, vẫn nhớ đến các bạn Nga, trong đó có  đồng chí Glazunov.  Ông Glazunov rất cám ơn và nói rằng rất mong gặp lại đồng chí Nguyễn Thọ Chân.
Gặp chú Chân, anh thông báo đồng chí Glazunov đang ở tp Hồ Chí Minh. Chú Chân  rất mong gặp lại bạn cũ sau 42 năm  cách xa. Sáng 2-3-2013, anh đưa ông Glazunov đến thăm chú Chân tại  85 Cao Thắng. Hai người bạn già rất mừng rỡ khi  gặp lại nhau sau 42 năm.
Chú Chân có một câu nói rất trân thực: “Thời thế đã đổi thay, có thể còn  đổi thay, song tấm lòng của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Liên Xô, nhân dân Nga trước sau như một, không bao giờ đổi thay. Việt Nam và Nga là hai quốc gia tin cậy lẫn nhau. Chúng ta  cần hợp tác chặt chẽ  với nhau vì lợi ích của hai dân tộc“.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.