Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Rio khoe răng sữa

Cháu đã hơn 1 tuổi và những chiếc răng sữa đã mọc.

1 nhận xét:

  1. Cháu Trần Việt kiên-Mèo Rio đã qua 21 tháng,về thể chất cháu hơi còm,song được cái khỏe (chân tay có bắp từ bé) , sớm khôn hơn anh Bim.Cháu nói nhiều,hát đủ bài,thích xem nghe,hát theo chị Xuân Mai.Cháu đá bóng ,chạy scooter (xe đẩy đạp chân thấp cũa Chú Đức,chú Minh mà Bà Phúc gửi cho từ 2010) khá khéo .Nếu được động viên có thể chạy (vừa đi,vừa chay) một vòng 300m trên đường betong quanh khu nhà.Cháu được cái dể ăn.
    Ông Nôi đưa tin.

    Trả lờiXóa

Nếu bạn không đăng kí mà muốn có comment thì sau khi viết nhận xét (nhớ đọc lại 1 lượt) và điền tên (hoặc nickname) của mình, rồi click vào mục "Ẩn danh" ("Chọn 1 nhận dang" ở phía dưới). Sau đó gửi nhận xét.