Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Zính còn tròn 2 tháng tuổi


Tin từ HN gửi vào:
Ngày hôm nay, 13/6/2012, Zính con tròn 2 tháng tuổi.
Các ông bà, chú bác, cô dì thấy cháu ngon chưa, nhất là ảnh đeo kính Rayban!???
Bà Phúc sắp về thăm cháu chưa?

Mèo Rio đầy năm


Rio đầy năm.
Thành viên nhỏ nhất của gia đình  Chiến-Hà-Dũng-Dung-Bim là em Rio, ngày 12-6 vừa qua tròn 1 tuổi. Bà nội chuẩn bị cho một mâm cúng 12 bà mụ, cầu cho cháu chóng lớn, khỏe mạnh. Bà ngọai bận vườn cao su vào mùa cạo mủ cũng bỏ việc lên với cháu 2 ngày.
Ba Dũng, mẹ Dung bày một lô đồ dùng  của trẻ em  trước mặt Rio. Rio vớ ngay hai cây bút cho ngay vào miệng. Không hiểu vì đang ngứa lợi, mọc răng hay là biểu hiện ham học từ bé như cô Mý?

Mâm cùng 12 bà mụ.


Mẹ Dung đọc sớ.

Đang xơi bút. Biểu hiện của thích học hành?