Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Cháu Trang đi Mexico (KC)

Ngày 5-11-2012 vừa qua, cháu Trần Minh Trang (cô Phúc ngày xưa gọi là Bổm T'rôm) tròn 28 tuổi. Trang cùng cháu Nguyễn Hồng Dương xây dựng giai đình vào 2006. Nay  Trang, Dương  có con gái là Cún, đã 6 tuổi, học tiểu học năm thứ 1 (lớp 1 cháu thích múa, hát, biết nhẩy Namgang stil  khá đẹp). 
Trang tốt nghiệp khoa Tiếng Nga - Anh Trường Đại học Khoa học xã hôi nhân văn Tp HCM. Cháu dùng tiếng Nga, tiếng Nga khá tốt. Hiện làm việc tại  Công ty VISION thành phố HCM của Nga (bán các thực phẩm chức năng). Hàng năm VISION Nga  tổ chức cho các cá nhân có doanh thu cao trong mạng lưới bán hàng trên toàn thế giới gặp nhau tại một quốc gia có phong cảnh đẹp, dịch vụ du lịch có tên tuổi trên bản đồ du lịch thế giới.
Năm 2010 Trang được mời đi phiên dịch cho Đoàn mạng lưới bán hàng Việt Nam gồm 300 người sang Matxcova. Năm 2011 Trang được đi cùng đoàn Việt Nam sang  Dubai. Năm nay từ 15-11 đến 25-11 lại được cử theo đoàn Việt Nam gồm 100 người sang Mexico. Tuổi trẻ được đi đây đi đó ra ngoài thế giới, mở rông tầm mắt  cũng rất thú vị, tích lũy được tri thức văn hóa thế giới trong công việc thì còn gì bằng.
Gửi blog Nhà 99 bức ảnh hai anh em Dũng, Trang chụp 18-1-1986 nhân 10 năm ngày cưới cùa ba mẹ, lúc đó Trang 14 tháng  (nhỏ hơn Rio bây giờ), Dũng 9 tuỗi cùng ảnh chụp tại Mexico trong chuyến đi vừa qua.