Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Ý tưởng của anh Vũ Trùng Vương

Anh Vương dân Bình Lục, từng là bí thư huyện ủy Bình Lục, sau lên tỉnh. Nay về hưu và ấp ủ ý tưởng xây dựng các thư viện nhân dân ở các xã thuộc Bình Lục mà chọn thôn Tiêu Thượng là điểm đột phá đầu tiên.
Gia đình ta ủng hộ ngay ý tưởng này và gửi tiền về thôn làm 2 tủ sách, mang sách "Trần Tử Bình, từ Phú Riềng Đỏ đến mùa Thu Hà Nội..." "Trọn đời vì nghĩa cả" của ông bà và nhiều sách quý  về xây dựng thư viện. Mấy học trò Vĩnh Xuân của thầy Trung ở VTV vì có chuyên mục giới thiệu sách mới đã tích cóp sách đã giới thiệu mang về. Vậy là dân thôn ta có sách đọc. Đây là việc làm ý nghĩa khi quê nhà còn nghèo, sách báo về còn chậm, muộn.
Nhân kỉ niệm 105 năm ngày sinh của ông Bình, anh Vương đã có bài viết về cụ trên báo Hà Nam, sau đó bài này còn đọc trên đài Phát thanh của tỉnh. Anh Vương còn có ý kiến với tỉnh: cụ Trần Tử Bình là 1 trong những người khai quốc công thần, lại là dân Bình Lục, Hà Nam - người đã mang lại vinh dự cho tỉnh nhà; vì thế cần chọn đường lớn ở khu đô thị mới của Tp Phủ Lý đặt tên cụ, chứ con đường hiện nay (tuy 1 đầu nối vào đường Trường Chinh) dài 500m nhưng chưa xứng tầm. Nghe nói Tỉnh ủy, HĐND và Ủy ban cũng xuôi xuôi.
Ngày 11/10 này anh Vương sẽ vào TpHCM. Chúng ta đã hẹn để gặp anh. Xin cảm ơn tấm lòng của anh Vương!
ĐT anh Vương: 0913289033.