Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

Đôi Bảo Thy - Anh Thy đoạt huy chương Bạc Giải bóng bàn học sinh Tp

Toản cảnh đêm qua.
Đêm qua, sau vòng đấu loại, cặp Bảo Thy - Anh Thy của trường PTCS Lê Văn Tám đã vào chung kết với cặp cùng CLB Bóng bàn Bình Thạnh. Mẹ gọi điện về, báo ba lên ngay trường Nguyễn Thị Diệu trên Q3.
Vì Mý không thích chụp ảnh nên mẹ dặn phải "anh hùng núp" chụp nhưng tới cửa gặp Mý đã khoe, cặp 2 em nhỏ của Bình Thạnh đánh với cặp Tân Bình rất hay, thua 2-0 mà lội ngược dòng thắng lại 3-2, vào chung kết.



Sau đó là cặp Lê Văn Tám đánh với cặp của trường.... Cặp bạn khá đều tay nên dẫn trước 1-0 rồi 2-0. Hai bạn Lê Văn Tám gỡ hòa 1-2, sau đó thua ván cuối 3-1.  Bảo Thy dày dạn hơn đã phối hợp tốt cùng Anh Thy. Tuy chỉ đoạt giải Nhì nhưng 2 bạn rất vui.

Chung kết nữ lớp 9.
Trên đường về, 2 mẹ con tạt vào tiệm kem trên đường Trần Quốc Toản mua kem. Đây là tiệm Mý hay tạt vào ngày con học Nguyễn Thái Sơn cách đây  6-7 năm.

Cặp 2 em lớp 6 (áo đen).