Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Bức ảnh quý về Trại Nhi đồng Miền Bắc

Nhà ta từ Kiến Quốc, Thành Công đến Hữu Nghị, Hạnh Phúc, Việt Trung đều là trại viên của Trại cùng nhiều bạn bè là con các chú, các bác là bạn cha mẹ. Nào Vũ Toàn Thắng, Lê Tất Thắng, anh em Thắng Lợi-Quang Bắc, Tiến Bắc, anh em Bùi Công Minh-Công Chính, Nghiêm Xuân Minh, anh em Hồ Bá Đạt-Lộc-Thọ, Việt Triều, Đắc Hoà, Lý Tân Huệ, Quang Tuệ,...
Các cô giáo của truờng ngày ấy có bà O, cô Tuỵ Phuơng, cô Lan (vợ chú Nguyễn Lam), cô Châu (vợ bác (Đào Duy Kỳ) cùng các cô Thắm...
Mấy năm truớc, Hồ Bá Đạt (học cùng lớp với Nghị) ra HN, xin đuợc tấm ảnh này. Đây là lần Trại đón đoàn khách CHDC Đức tới thăm. Chụp ngay truớc sảnh đón của nhà chính. Bọn trẻ con lóc nhóc, khó nhận ra ai với ai. Nhưng ở hàng sau, chếch tay trái từ giữa thì nhận ra bà O (người nhỏ, mặc áo đen, đứng trước ông đeo kính) và cô Tuỵ Phuơng đứng cạnh ông ta (hơi nghiêng đầu sang trái, mỉm cười).
Tấm ảnh thật quý!

Hàng xóm: Bà Hằng

Bà Hằng, đầu năm 2012.
Truớc khi nhà cô chú về ở 97 thì đã biết Trần Vinh Quang, con trai thứ 2, học cùng lớp Công ở Trỗi. Cũng từng nghe chú Trần Độ là Chính uỷ QK Hữu Ngạn rồi đi B làm Phó chính uỷ kiêm Phó bí thư TW Cục. Chú nổi tiếng với bức thư gửi con trai, anh Trần Thắng, có tính giáo dục truyền thống rất cao. Ngày cô chú về làm hàng xóm mới hay, chú là đồng huơng Thái Bình với mẹ. Có chuyện gì chúng tôi hay sang hỏi thăm chú.