Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2018

Giỗ bà Hưng lần thứ 25 tại TPHCM

Con cháu về khá đông đủ, chỉ thiếu nhà Nghị.
Đúng như cụ Nguyễn Thị Quế (thân mẫu của ông Bình) vẫn nói khi thấy con cháu về thăm: "Con cháu nhà này cứ hư ngan, như ngỗng".

Báo chí đăng tải Lễ tốt nghiệp Khóa 1 Võ bị TQT 8/12/1946

Tư liệu do Phạm Long sưu tầm:







Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

Sắp đến giỗ lần thứ 25 của Mẹ!

Cha đi xa đã 51 năm; còn Mẹ về với Cha đã tròn 25 năm. Nhanh quá!
Ơn Trời, Phật; nhờ phúc của Cha Mẹ mà chúng con - 8 đứa, cho đến giờ này đều khỏe mạnh, khôn lớn, nên người. Hơn nữa, thế hệ cháu, chắt của ông bà đều là những đứa khỏe mạnh, thông minh, ngoan, học hành tốt.
Vài hình ảnh bà cùng con, cháu (Sơn, Dũng) ra thắp hương cho ông Tết sau 1975.