Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Gặp hậu duệ của gia đình cụ Lý Ban (KC)

Bác Lý Ban tên thật là Bùi Công Quan, sinh 1912  tại Long Hoà, Cần Đước, Chợ Lớn (nay thuộc Long An). Bác tham gia An Nam Cộng sản Đảng vào 1930. Cũng như cha, bác là đảng viên cộng sản lớp đầu tiên của Việt Nam. Từ 1932 đến 1945 để tránh khủng bố của Thực dân Pháp, bác vượt biển sang Quảng Đông, tham gia đấu tranh cách mạng tại Trung Quốc. Tại đây mang tên mới Lý Ban. Bác Lý mất vào 30-9-1981, thọ 69 tuổi.
Cùng Tân, Cao Tư lệnh thăm đại gia đình họ Lý ở Quảng Châu. Tại nhà chị Niệm Vân.
       Sau khi bác trai mất, bác gái đề nghị với Bộ Ngoại giao cho gia đình  trở về Quảng Châu định cư. Năm 1982, gia đình anh Lý Tân Hoa, chị Kim Na, 2 cháu Đông Minh, Thanh Bình được Bộ Ngoại giao bố trí từ  thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, sau đó bay sang Băng Cốc để về Quảng Châu. Lần đó anh Hoa đưa cả nhà đến thăm mẹ tại nhà 99. Cuộc chia tay rất cảm động giữa những con người từng gắn bó, thân thiết với nhau. Hôm đó mẹ cầu mong cho gia đình anh Hoa may mắn, mong mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Trước khi đi, gia đình anh còn vào Lăng viếng Bác.