Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Chú Hoàng Quần tới HN

Cùng Việt Trung.
Sáng qua theo hẹn, 2 anh em Kiến Quốc, Việt Trung đến thăm chú ở KS 15A Láng Hạ rồi mời chú đi uống cà phê.
Chú là Hoa kiều làm nhân viên vô tuyến điện ở Vụ Hoa vận của Chính phủ (do cụ Lý Ban là thủ trưởng). Năm 1950 khi Đoàn cố vấn TQ sang VN, chú được chuyển sang làm việc tại đây, ngay Chiến khu Việt Bắc.

Cùng Kiến Quốc.
Hòa bình lập lại, chú về Đoàn kinh tế TQ tại VN, đóng ở 70 Phan Đình Phùng. "Ngày đó, TQ viện trợ cho VN 800 triệu tệ, xây dựng 8 trọng điểm kinh tế của VN (cầu Việt Trì, các nhà Dệt Nam Định, Dệt 8/3, Sứ Hải Dương, Bóng đèn phích nước, Phân đạm Hà Bắc, Phân đạm Lâm Thao, Giấy Việt trì...).
Đến 1958, chú về nước, công tác tại Ban đối ngoại BCHTW Đảng CSTQ. Năm 1968, 69 khi mẹ sang Bắc Kinh trị ung thư, chú được giao nhiệm vụ theo dõi, giúp đỡ. Với gia đình ta, chú là ân nhân.
Chú từng là Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Đông và có nhiều tư liệu hay (sẽ viết sau). Chú từng ăn cơm trưa với anh Chiến, Quốc, Công lại bờ sông Gò Vấp 2003. Năm 2009, chú cùng chú Văn Trang, Lương Phong được mời vào thăm TPHCM. Nhà ta cũng mời cơm các chú tại Jodee.
Lần này chú được mời vào họp Hội nghị thường niên về quan hệ Việt-Trung tổ chức năm nay tại Ninh Bình. Chú, cháu có nhiều chuyện trao đổi.