Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Tham dự tiệc QK7 chiêu đãi đoàn khách TQ

Tối chủ nhật, anh Chiến và anh Hoàng Quốc Chinh (con cụ Hoàng Văn Thái) được Bộ tư lệnh QK7 mời dự tiệc chiêu đãi Đoàn gia đình các tướng lĩnh TQ sang tham VN nhân 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử.
Trưởng đoàn là nguyên Đại sứ Tề Kiến Quốc, Phó chủ tịch Hội Trung - Việt Hữu hảo cùng gia đình cụ Trần Canh, Vy Quốc Thanh, La Quý Ba, Nguyễn Sơn...
Cùng gia đình Tướng Trần Canh (2 thiếu tướng), con gái và cháu nội.

Tư liệu quý

Chú Hoàng Quần - tham gia Đoàn gia đình Đại tướng Trần Canh, Vy Quốc Thanh, La Quý Ba sang thăm Việt Nam nhân dịp 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - có cung cấp hai bức ảnh mẹ đi thăm công xã Đại Trại ngày 10-10-1970 trong thời gian chữa bệnh tại Bắc Kinh.

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Phong cách sống trong xã hội hiện đại - (sưu tầm)

Tác giả  Hoàng Mạnh Hải đã đúc kết được một vài tính cách sống "không đẹp" của người Việt Nam ta. Tôi rất tâm đắc và xin nêu ra đây. Chúng ta cùng tham khảo, cho cuộc sống của từng cá nhân trong cái xã hội bao la này.

Xin phép tác giả Hoàng Mạnh Hải, cho tôi chia sẻ bài viết này với những người thân của tôi !

" ...
1 Đừng làm ồn ào nơi công cộng
Các bác quen ăn to nói lớn, quyền đó được coi trọng ở nhà mình nhưng ở nước ngoài nó được xếp sau quyền hưởng sự yên tĩnh của người khác. Nơi công cộng bao gồm trong nhà hàng, trên tàu hỏa, trong máy bay... Ở mấy chỗ đó, mong các bác nói chuyện nhỏ giùm. Người ta không hiểu mình nói gì nhưng người ta vẫn biết mình là người Việt Nam.

Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Cảm xúc sau khi đọc cuốn "TRẦN TỬ BÌNH, Từ PHÚ RIỂNG ĐỎ đến Mùa thu HÀ NỘI..." (Việt Cường 98)

Ông, người cách mạng lão thành tiền khởi nghĩa
suốt cả cuộc đời vị NGHĨA quên thân
Nghĩ về Ông thấy cảm phục muôn phần
TÂM - DŨNG - TRÍ trọn đời dành cho dân cho nước
... Những gì Ông gieo... bây giờ gặt được
Toại nguyện phần nào mong ước của Ông
Hạnh phúc chẳng riêng hai chữ Vợ Chồng
mà con cháu... đại gia đình Thành đạt !
Ông - Hiển linh... Và bây giờ đâu khác ?
PHÚ RIỀNG ĐỎ năm nao vẫn hiện hữu nơi này
Là Thanh tra, là Đại sứ... là  Thầy
Ông vẫn vậy... vẫn vai gầy... Trung Trực
Ông vẫn ngự trong Dân và cội nguồn ký ức
Cả một đời dâng hiến... Cho DÂN !!!