Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

Anh em nhà 99 trước Tượng Nữ thần Tự do

Trực thăng tuần tiễu hay helicopter tour?
Chiều 28/8, trong tour Gray Line của Cty du lịch, sau khi thăm Ground Zero, đoàn theo tầu đi ngắm Trung tâm Tài chính NY và tượng Nữ thần Tự do từ phía biển. Từ xa nhìn vào mới thấy sự hoàng tráng của nước Mỹ, những nhà cao chọc trời được phủ kính xanh phản quang san sát. Mây bay ngang Tháp số 1 vừa xây xong. (Còn 5 tháp nữa và phải vài chục năm nữa mới hoàn tất. Tiền thì khủng, vào chục tỷ đô bỏ vào đây).

Trung, Công trên tầu.

Có đám mây bay qua trước Tháp số 1.

Trung Minh trước tượng Nữ thần Tự do.

Quốc, Vân Anh.

Công Vượng. Công vẫn chăm chú nhìn về Trung tâm Tài chính.

Biểu tượng của nước Mỹ tự do.

Tầu rẽ sóng qua trước NY rồi vòng sang đảo Tự do chiêm ngưỡng Statue of Liberty. Tượng được thiết kế bởi 1 điêu khắc gia Pháp. Năm 1886 nước Pháp đã tặng nước Mỹ 1 phần bức tượng này, rồi đóng thùng chở theo đường biển sang Mỹ. Nhưng để đúc và hoàn tất thì Pulitzer phải vận động 120.000 người dân Mỹ đóng góp (người ít nhất là 1$) để đúc tượng.
Tượng Nữ thần Tụ do đúng là biểu tượng của nước Mỹ tự do.