Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Cô Phúc thăm nhà bác Quốc

Mâm cơm tối nay.
Sáng qua cô Phúc xuống Cty Việt Vương cùng công Vượng rồi về nhà bác Quốc. Thấy cả nhà nghỉ trưa, chả muốn đánh thức, cô Phúc ngả lưng ở phòng khách. Chiều cùng bác Vân Anh lo cho bữa chiều mời bác Chiến, chú Nghị và nhà Dương Trang. Vì quý chú Minh "sứt" (A Quý) mà mẹ Phúc mời thêm khách quý.

Cô Phúc và bác Chiến tranh thủ lên thăm "công trình thế kỷ" của nhà Mý. Chừng 2 tháng nữa là đâu vào đấy, kịp đón khách tới sống.

Một tối vui vẻ. Mọi người cùng ăn và nói nhiều chuyện xưa. Bé Nhom nhem (tên ông Quốc đặt cho Cún) giờ lớn, biết nhiều và hơi điệu, đã vào học lớp 1, được bà Phúc rất yêu.

Thêm chú Quý từng sống ở Mat.

Chú Quý từng sống ở Mát và từng được giao nhiệm vụ "trông trẻ" giúp mẹ Phúc. Minh và Đức ngày đó được chú dạy cho tự rửa đít sau khi đi ị. Sau khi mẹ về, Minh cười tít mắt: "Chú Quý dạy con, con làm thử thấy sạch và sướng lắm". (Chả biết Minh còn nhớ).

Anh Dương đi chơi tennis về hơi muộn nhưng kịp góp vui. Giải tán, mẹ Trang đưa cô Phúc ra taxi về Phú Mỹ Hưng.



Hai bà cháu.