Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Lúm đi thực tế (Ba Trung)

Tuần này Lúm không học ở trung tâm thầy Rich, Ba nói Lúm xuống làm ở TPP để biết công việc 1 người công nhân phải làm khi tự mình kiếm sống. Anh Hiển cho em làm ở chỗ đơn giản và sach sẽ nhất, đó là Quality control của chổi sơn thành phẩm. Em kêu đau hết cả ngón tay nhưng cơm tập thể ăn ngon, mọi người làm việc không nói chuyện, biết em là con giám đốc nên cũng quý (không bị bắt nạt và sai vặt!).
Bốn ngày lao đọng chắc sẽ để lại cho Lúm suy nghĩ về công việc Ba đang làm. Ba sẽ trả em 4 ngày lương này để vui với bạn bè bằng đồng tiền mình làm ra.
Các chị chia sẻ với Lúm nhé.