Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018

Đón tiếp anh Quynh con bác Tế

Mẹ Hưng nhà ta có mấy anh chị em: cậu Chác, bác Tế, cậu Chạc. Mẹ là em sau cậu Chác và bác Tế.
Từ bé thấy mẹ rất yêu thương anh chị em họ hàng mà chúng ta cũng có tình cảm gắn bó với các anh chị em và các cháu đằng ngoại. Nhiều lần được theo mẹ về quê.
Những năm sau này, nhiều cháu từ Thái Bình đã vào làm việc với các cậu mợ và gắn bó hơn chục năm với đất này.

Cháu Khải qua Zalo mà liên lạc được với cậu Quốc và báo tin: bác Quynh đang vào TPHCM chăm con cháu Trường mới sinh. Vậy là chiều thứ sau, 22/6/2018, có bữa cơm ở nhà Quốc mời bác Quynh và cháu Khải (cháu Trường vắng mặt vì đi làm về muộn). Tiện vợ con cháu Quân (con chú Nhân nhà ông Chạc) vào chơi, cũng dự luôn.
Nhà ta chỉ có bác Chiến tới, còn Công, Nghị bận.
Anh Quynh kể nhiều chuyện quê nhà ở Thái Bình. Thấy thế hệ thứ 2 mạnh khỏe; thế hệ thứ 3 cháu nào cũng có công ăn việc làm ổn định... Nhà cửa đã ngói hóa toàn thôn...
Anh Lợi nghỉ công việc cẩu tầu thuyền chìm trên sông và được hưởng thêm tiêu chuẩn di chứng chất độc màu da cam. Vẫn lang thang lên Thái thăm chị Hỗ, chị Cách.
Chị Liên mất, anh Hùng về sống ở Hòa Tiến.
Các em con cậu Chạc có cuộc sống ổn định... Vậy là mừng.