Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

Mý chia tay các bạn cùng lớp ở Lê Văn Tám

Sáng thứ hai 12/8/2013, Mý hẹn các bạn cùng lớp đến trường cũ chia tay. Ba năm cùng nhau học tập từ lớp 7 đến lớp 9 với nhiều kỉ niệm đẹp sẽ ghi mãi trong tâm trí Mý. Hôm nay các bạn mặc áo Pull của lớp Chuyên toán 95 (Mý cũng tham gia thiết kế mẫu này). Các bạn được gặp cả cô chủ nhiệm.
Ba dặn các bạn nhớ giữ liên lạc với nhau. Đúng lúc ra về, Việt Anh (em gái của Xuân, rất yêu chị Mý) theo mẹ đến trường đón chị Xuân vừa kịp chia tay chị Mý.
Phút giây chia tay. Em Mập rất yêu chị Mý, trưa này được đến chia tay chị.