Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Bàn thờ cha ở Matxcơva

Các con đã quay sang Anh học, có 1 mình ở Mát. Nhà mới chuyển về nên còn nhiều việc phải làm nhưng hôm nay Phúc cũng lo chu tất mâm cơm giỗ cha.
Ngày mai 4 tết, Phúc sẽ bay về HN. Vậy là cũng có những giờ phút đoàn tụ cùng anh chị em nhà 99, thăm con Dính và cháu nội trong dịp đầu xuân Giáp Ngọ.

Giỗ ông Trần Tử Bình

Ngày 3 tết năm nay kỉ niệm 47 năm ngày ông mất (1967 - 2014). Tại phía Nam tổ chức giỗ ông tại nhà bác Chiến, có 3 nhà tham dự: Chiến, Quốc, Nghị. Hai nhà - bác Hồng được mời về Hàm Tân dự kỉ niệm thành lập thị trấn và nhà Công Vượng sang Thái nhân vụ cháu Đào sinh 3 - nên vắng mặt.
Ở HN tổ chức tại nhà Trung. Từ sáng Tiến Long đã gọi báo sẽ đến.
Hai chắt đích tôn thắp hương cho cụ nội.

Quốc trước ban thờ.

Trang, Dung và 2 con.

Mẹ con Phương Anh.

Bác Chiến có lời.

Cả nhà.

Cánh chị em.

Cánh đàn ông.

Buôn dưa lê sau bữa ăn.
Cả nhà.

Nhờ phúc đức của ông bà mà 8 anh chị em cùng gia đình đều mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi thành viên đều là những người có ích cho xã hội, yêu lao động, không ham hố quyền lực, không tham ô tham nhũng; các con, cháu thế hệ 3, 4 của nhà 99 đều mạnh khỏe, phương trưởng, học hành tiến bộ.
Đó là niềm tự hào của đại gia đình ta.