Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 28 tháng 6, 2012

"Nhà báo công dân" Kiến Quốc được Lương Bích Ngọc ngợi khen

Tại đám tang chị Võ Hồng Anh, con bác Giáp, ở Viện 108, gặp nhà báo Hữu Việt đàn em. Việt kéo ra 1 góc giới thiệu với cô bạn đồng nghiệp: "Giới thiệu với ông anh, đầy là nhà báo Lương Bích Ngọc, trước ở Vietnamnet, nay về Bee.net.vn... Còn giới thiệu với Ngọc, anh Quốc bậc đàn anh, có nhiều tư liệu quý và viết được". Thấy cô bạn gật đầu chào và trọ trẹ giọng Quảng Bình: "Anh viết luôn cho em nhé, bài 500 chữ về chị Hồng Anh". "OK, đại loại là Sau cái bóng của cha" nhé".
Ngay khi viếng chị về, tôi viết và gửi bài đúng 500 chữ cho Ngọc. Và, Bee đăng liền.
Hôm nay lên 'Khampha.vn', nhân Ngày Nhà báo VN có bài viết chân thành của Ngọc, trong đó có vài dòng về tôi và rất nhiều thông tin về các anh Dương Trung Quốc, Quang A... hay Đặng Kim Sơn (con chú Đặng Kim Giang, thân tình với cha mẹ).
Mời cả nhà cùng đọc!

Hè này với Anh Thy

Tuy đã làm gia sư nhưng vẫn mê games và yêu cô mèo xấu xí này.
Học đàn nhà thầy Hải ra thì thấy con mèo hen nằm vệ đường,
vậy là đón về nuôi đã mấy năm nay. Hai chị em yêu nhau lắm.
Nghỉ hè, cả tháng 6 chơi là chính, tới tháng 7 mới chuẩn bị theo các đội tuyển Toán, Anh của trường.
Cháu vẫn học đàn có thầy tới dạy tại nhà, còn học vẽ thì tuần 2 buổi tại nhà thầy Hạnh.
Đặc biệt hè này cháu nhận nhiệm vụ làm gia sư môn Toán cho em Huy (con cô Hồng, học trường Quốc tế, năm nay lên lớp 8 mà chả biết gì). Sáng sáng đạp xe lên Căn cứ 26 trên Gò Vấp dạy em, trưa đạp về. Dù nắng nôi nhưng không thấy kêu ca. Trước nay toàn ngồi sau xe ba mẹ nên chả biết đường xá là gì, nay cứ đi theo bản đồ nên cũng thuộc 1 góc Gò Vấp.
Từng có kinh nghiệm dạy em Tuấn, con bác Đức ngoài HN, nên lần này chả khó khăn gì. Cô giáo kỉ luật rất ghê, nếu làm không được là bắt chép lại 4 lần bài giải mới cho làm bài mới.

Đến thăm chú Hoàng Nghĩa Khánh

Sáng qua, 2 anh em Chiến - Quốc cùng Trần Tuấn Sơn (con chú Hai Nghiêm - học trò của cha ở Trường Cán bộ VN 1945, cùng lớp chú Bồng, chú Vũ Lăng, Trần Đình Cửu..., nguyên Cục phó Cục Tác chiến và Tư lệnh QK9) đến thăm chú Khánh (cựu học viên k1 Võ bị 1946). Cô chú ở nhà 20 khu Phú Gia, không xa nhà Công - Vượng.
Đã 86 nhưng chú còn khỏe và minh mẫn. Năm 1945 đang là học sinh đi theo cách mạng và chiến đấu ở Khu IV, chú được chú Trần Văn Quang cử ra HN học Võ bị. Chú nhớ lại...