Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2012

Chú Trần Quyết

Mời đọc!

Đường Trường Sơn và Tướng Phan Trọng Tuệ

Mời đọc!

Chuyện gia đình ông Nguyễn Sơn ở TQ

Mời đọc!

Về Nhà tù Hỏa Lò

Mời đọc ANTG!

Tạ Đình Đề, học viên Lục quân khóa 6

Mời đọc!

Chuyến thăm quê Bác của Đại sứ La Quý Ba (KQ-Duy Hiển)

Mời đọc ANTG!

Chuyện chưa biết về ông Ngô Minh Loan (KQ)

Ảnh gia đình ông Ngô Minh Loan tặng.
Trong kháng chiến, ông Loan là Cục trưởng Cục Bảo vệ (ông Kiết là phó). Khi ông Bình phải theo Trường Lục quân sang TQ đã nhờ vợ chồng ông Loan chăm sóc ông bà nội ở Việt Bắc. Ông bà nột rất quý gia đình chú Loạn.
Đầu năm 1967, ông Bình mất, Ngô Minh Loan sang thay ông Bình làm đại sứ. Ông là đại sứ thứ tư sau ông Hoàng Văn Hoan, Nguyễn Khang và Trần Tử Bình. Đây cũng là những năm gay cấn vào bậc nhất trong công tác ngoại giao vì Cách mạng Văn hóa ở TQ lên tới đỉnh điểm. Hồng vệ binh hoành hành khắp nơi.

Viếng mộ cụ Chu Văn Tấn ở Võ Nhai (KQ)

Sáng 23/9/2009, cánh đi xe chung tập trung ở Trạm 66. Gặp thầy Trực đi với cánh TSQ tiểu đoàn 1 Trường VHQĐ (1960) và anh Võ Minh Ấn k2 ở Đà Nẵng mới ra. Thầy Phạm Tuyên của cánh TSQ 1950 cùng ra chụp ảnh. Cánh ta 8 đ/c (các anh Ấn, Quang Việt, Lương Sơn k2, Vinh, Việt Hoa, Xuyên, Kiến Quốc k5, Trung Quốc k7) đi xe số 7. Vừa xuất phát đã vui chuyện như ngô rang. Trên xe có cánh TSQ 308 sang Quế Lâm năm 1951. Gặp anh Long, Thái - bạn anh Lê Khôi. Có cảnh "dừng chân... lái" giữa đường.

Đại gia đình chú Nguyễn Minh Long

Mời xem!

Về Trung tướng Trần Độ

Là hàng xóm láng giềng với nhà ta, anh chị em ta rất quý chú Trần Độ "văn võ song toàn", khảng khái, nhân văn. Trên Wikipedia có ghi lại như thế!

Sơ lược về Thượng tướng Chu Văn Tấn

Ảnh ông Tấn tặng ông Bình khi là
Chủ tịch Khu tự trị Việt Bắc, sau 1954.
Ông Tấn người dân tộc Nùng ở Võ Nhai, Thái Nguyên, là bạn thân với ông Trần Tử Bình.
Ông được phong hàm thiếu tướng đầu năm 1948 và thăng vượt cấp lên thượng tướng năm 1958.
Con trai duy nhất là anh Chu Văn Thành - bạn nối khố của bác Chiến từ ngày ở Việt Bắc cũng là bạn của gia đình.

Mời vào Wikipedia!

Cụ Hoàng Quốc Việt là ai?

Ảnh cụ Việt tặng cụ Bình ngày ở Việt Bắc.
Cụ Hạ Bá Cang (tức Hoàng Quốc Việt, 1905-1992).
Không kịp dự hội nghị thống nhất 3 đảng, để thành lập Đảng CS Đông Dương năm 1930, vì bị bắt dọc đường nhưng cụ vẫn được bầu là Ủy viên TW khóa 1.
Cụ Việt bị bắt, bị mật thám Pháp tra tấn đến thành tật, chân đi cà nhắc nên sau chúng gọi cụ là Cang "thọt". Vậy mà cụ vẫn nay đây mai đó, hoạt động, gầy dựng phong trào.

Cụ là bạn vong niên của cụ Trần Tử Bình. Giữa năm  1943, khi 3 cụ Việt, Tuệ, Bình về nhóm họp ở Tiêu Động, Bình Lục thì có kẻ phản bội khai báo. Đêm đó bị vây ráp, cụ Bình dẫn cụ Việt chui rào, thoát được; riêng cụ Tuệ bị bắt vì chậm chân đang mê ngủ (vì trai trẻ, đang tuổi ăn tuổi ngủ).
Mời xem tư liệu trên Wikipedia!

Mẹ sống rất giản dị, tiết kiệm

Về già, bà chỉ thích ăn những món đồng quê; nào tép kho, cá rô kho hay đậu rán chấm mắm tôm... mà thịt thà tiêu chuẩn bà đâu có thiếu. Bà còn tự tay mua tôm về, lấy riềng, ngâm mắm tôm chua. Lắm hôm thiếu thức ăn, có miếng tôm cua của bà cũng làm hết bát cơm.
Suốt ngày cứ lụi cụi ở cái bếp bác Chiến xây thêm ở ngoài cồng, bà nấu thêm cả phần cháu Dính. Cứ đi học về là có cơm ăn. (Ngày đó mẹ Phúc phải sang Tiệp kiếm sống, Dính ở với bà. Hai bà cháu dựa vào nhau. Có Dính bà cũng nguôi ngoai nhớ con gái đi xa).

Cha là con người trào phúng (KQ)

Ngày bé mỗi lần cùng cha mẹ về Ân Thi ăn tết cùng ông bà nội và cô chú Truyền, khi vừa vào đến cửa đã nghe giọng oang oang của cha chúc ông bà: "Ơn Chúa, cha mẹ có được khỏe không? Sang năm sớm, chúng con kính chúc cha mẹ thật mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi!... - rồi tủm tỉm, cha đùa - Đức Chúa Giê-su nằm trong hang đá thò cu ra ngoài. Đức Bà tưởng là củ khoai, đem về nấu nướng, cả nhà cùng ăn". Lúc đó bà đưa tay làm dấu Thánh, móm mém cười: "Cha bố anh!".

Lá thư của bác Giáp gửi bà con quê nhà và gia đình

Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh, 40 năm ngày mất của ông Trần Tử Bình (1907-2007), bác Văn đã gửi thư cho bà con lương, giáo xã Tiêu Động, Hà Nam và xã Chiến Thắng, Ân Thi cùng gia đình với tình cảm của người bạn chiến đấu, của vị tướng lĩnh cùng được Bác Hồ kí quyết định phong hàm đợt đầu tiên đầu năm 1948.
Bác Văn đã gần 100 mà vẫn nhớ ông Bình. 
(Hiện bản gốc được chú Quyết, nguyên Chủ tịch xã Tiêu Động lưu giữ).
Xin trân trọng giới thiệu!

Gia đình chị Hồng và những tấm ảnh kỉ niệm về nhà 99

Về quê.
Bên tượng cha ở bảo tàng.
Bên phố nhỏ tên cha ở Phủ Lý và nhà 99 Trần Hưng Đạo.
Về già, trong phòng khách, phòng ngủ nhà bác treo nhiều ảnh tư liệu về cha mẹ và anh chị em.
Tháng 8/2010 có dịp ra HN, anh chị và Trường Sơn đã về quê Tiêu Động thăm nhà thờ, nhà tửơng niệm của cha, thăm phố mang tên cha... Đó là những kỉ niệm đẹp!
- Nhà thờ Tiêu Thượng mới sắp xong cùng hình ảnh nhà thờ cũ.
- Tấm bia đá ghi rõ ngày sinh của Phêrô Phạm Văn Phu là con Phêrô Phạm Văn Cống và Maria Phạm Thị Quế.
- Phố Trần Tử Bình ở Phủ Lý, Hà Nam gối đầu vào đường Trường Chinh - ông bạn vong niên, sau ngày cha mất vẫn qua lại thăm gia đình.
- Cha mẹ mãi yên nghỉ bên nhau. Nhớ ngày nào cha bảo: Khi chết thì tôi và bà sẽ nằm chung 1 lỗ.
Thăm cha mẹ.

Phái viên đặc biệt của Bác (KC)

Các CCB viếng bác Lý khi mộ phần mới xây lại.
(Có thiếu tướng Minh Long).
Hai bác Lý Ban - Ôn Bảo Trân và cha mẹ có mối thân tình từ ngày ở Chiến khu Việt Bắc 1947. Sau này Nghị học với Lý Tân Huệ, còn anh chị Lý Tân Hoa-Kim Na, chị Niệm Vân, anh Việt được cha mẹ coi như con cháu trong nhà.

Cha, Việt Trung và anh Hoa, chị Na tại Bắc Kinh 1965.
Bác Lý cùng cha tham gia nhiều cuộc thương thảo với Chính phủ TQ và là đồng tác giả (phía VN) của nhiều hiệp định thời gian 1959-67. Bác lại là Thứ trưởng-bí thư Đảng đoàn Bộ Ngoại thương, thủ trưởng của mẹ. Bác làm việc tới 1978 thì nghỉ hưu tại TpHCM. Năm 1981 bác mất và an nghỉ tại Nghĩa trang Tp. Năm 2008, gia đình đã xây lại mộ. Nhiều CCB là lính của bác, trong đó có thiếu tướng Nguyễn Minh Long (con cụ Ba Triệu, cơ sở của cha mẹ ở Cổ Tiết, Phú Thọ), đến thắp hương cho bác.
Bác Ôn Bảo Trân cùng gia đình về Quảng Châu năm 1983, chỉ Huệ ở lại VN. Bác Trân mất và an nghỉ tại Quảng Châu.
Năm 2011, bác Lý Ban được Nhà nước truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Gia đình ta đã có bài viết trên SGGP về bác. Mời cùng đọc!