Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Ngày mùng Một tết ở SG

Ngày mùng Một, bác Quốc và bác Vân Anh sang chia tay Bồ Nông. Sáng mai cháu bay đi New Zealand tiếp tục học tập.
Chiều, qua thăm nhà bác Chiến, bác Hồng. Có mấy ảnh đẹp, xin giới thiệu cùng cả nhà.
Chia tay Bồ Nông.

Ở nhà bác Chiến.


Sang thăm bác Triết, Hồng.

Nghe con anh Cường hát.

Cháu không nhận lì xì.

Ngày xưa bảo mẹ Trang giống chú Quốc. Nay so cả 3
xem có thật giống không?

Những tấm ảnh đáng yêu của ngày đầu Xuân Giáp Ngọ, gia đình Công Vượng

Sáng ngày Mùng Một Tết, (31-1-2014), hai cháu Hùng Đào vào thăm con, đã chuyển được những bao tiền mừng tuổi của ông bà Nội cho các con, và đã chụp được những tấm ảnh rất hay (lovely pictures).

Xin cùng chia sẻ !


Thăm cô Hà Giang (Bác Trần Xuân Độ)

Ngày 19-1-2014, trước khi đi sang Thailand một ngày, Công có lại thăm nhà Cô Hà Giang (Bác Trần Xuân Độ), như mọi năm.

Năm nay Cô đã sang tuổi 96. Sức khỏe có dấu hiệu "le lói ngọn đèn dầu" rồi !!! Biểu hiện: cách đó 10 ngày, cô phải nhập viện vì mệt ! Bác sỹ nhận định: "cụ chả có bệnh tật gì hết, đây là biểu hiện của tuổi 96 thôi !". Truyền đạm, nằm 7 ngày và ra về !!!

Cô không còn tỉnh táo như năm trước đến thăm Cô nữa, hay quên - nói trước quên sau !

Nhưng khi được gợi chuyện, thì trí nhớ lại "le lói" quay lại. Cô hỏi thăm gia đình chị cả (Chị Hồng), biết chị Hồng đã sang tuổi 70, Cô nói "sao nhanh thê à ???" - Công nói: "thế bà sang tuổi 96 rồi, thì là nhanh hay chậm ?" - Cô cười và nói : "Ừ nhỉ !".

Bác Độ và Cô Hà Giang là những người bạn rất thân tình của Cha Mẹ. Ngoài ra, riêng Công còn phải mang ơn hai Bác, khi sống với hai Bác một năm tại Bình Nhưỡng (1962). Nên coi hai bác như Cha Mẹ mình.

Có một chi tiết rất vui là: khi biếu Cô tiền ăn Tết, Cô giở ra đếm rất cẩn thận và không sai tí nào. Chị Lượng (con riêng của Bác Đô) nói: "bây giờ già rồi, rất thích đếm tiền, xem còn bao nhiêu".

Thế là Công trêu Cô: "cháu còn thích đếm tiền hơn cả Bà cơ !", Cô cười ... , vậy là vẫn con chút minh mẫn đấy chứ !!!

Mong sao Cô sống được 100 tuổi !

Rất tiếc là hôm đó đi lại không mang cái máy ảnh, nên không có ảnh cho blog này !

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Ông Joe và bà Margaret chúc mừng năm mới Giáp Ngọ

Gong xi Fa cai!

Hình ảnh mới nhất về 3 cháu tên Anh nhà Hùng Đào (TTC)

Bố mẹ cháu được vào thăm và chụp được hình mới nhất, trình đại gia đình 99.
Chị hai Minh Anh.

Anh cả Việt Anh.

Mẹ Đào và chú út Hùng Anh.

Thăm chú Nguyễn Thọ Chân (Kháng Chiến)

Chiều 30 tết, hai anh em Chiến, Nghị đến chúc tết chú Nguyễn Thọ Chân. Nghị biếu chú hộp yến xào, Chiến biếu chú cặp rượu Champagne Hungari. Chú nói vui: "Các cháu đến chơi là vui, còn tặng quà cho chú, làm chú phải sống lâu hơn"...
Chú Chân và Kháng Chiến.


Cùng Hữu Nghị.


Chú cho biết cho đến ngày hôm nay,  số ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam khóa III còn lại các cụ  Đỗ Mười, Hoàng Anh, Nguyễn Côn, Nguyễn Văn Trân, Nguyễn Đôn, Đinh Thị Cẩn, Nguyễn Thọ Chân. Trong số đó các cụ Nguyễn Văn Trân, Đỗ Mười, Nguyễn Thọ Chân biết cha từ thời kỳ hoạt động bí mật.
Chú Nguyễn Thọ Chân năm 1942 là  bí thư Hà Đông, được cụ Hoàng Quốc Việt triệu tập họp cùng cha (lúc đó là Xứ ủy viên phụ trách Liên Khu C - Hà Nam, Ninh Bình, Nam định, Thái Bình), để bàn việc phối hợp giữa Hà Đông và Hà Nam. Chú có nhiều kỷ niệm về cha.
Ba chú cháu nói chuyện rất vui, những gì chú  trao đổi  rất bổ ích cho hai anh em. Chú cho biết do trời Sài Gòn đổ  lạnh nên hơn tháng nay không đi bơi.
Thay mặt các  gia đình con ông Trần Tử Bình, hai anh em chúc chú mạnh khỏe.

Thư chúc tết của chú Văn Trang (Bắc Kinh)

抗战并诸位贤侄:
     马年新春,亲切祝贤侄全家健康、幸福,事业有成。
      共同怀念你们的先辈、我们尊敬的子平同志和兴姐。
                                   文庄
                                       2014-1-30 
Ngày 30-1-2014       
Gửi  Kháng Chiến cùng các cháu.
Xuân mới, năm con ngựa, thân ái chúc toàn thể gia đình các cháu sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong sự nghiệp.
Cùng nhớ đến bậc tiền bối của các cháu, đồng chí Tử Bình, Hưng phu nhân những người chúng tôi tôn kính.
Văn Trang 

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Huân huy chương của ông nội được trưng ở nhà bác Cả

Bên cạnh tượng đồng là các loại huân huy chương.
Ngày 29 Tết đến thăm bác. Vào phòng thờ thấy bác trưng huân huy chương của cha vừa được chuyển từ HN vào.

Quân hàm Thiếu tướng cùng huân chương.

Huân chương Sao Vàng 2010.

Bàn thờ hôm nay.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Mùng 6 Tết Giáp Ngọ khánh thành Nhà thờ Tiêu Thượng

Nhà thờ Tiêu Thượng được xây từ cuối thế kỷ 19, sau nhiều lần biến động, được tu sửa; đến 2009 được Bề trên cho phép phá đi xây mới. Sau 5 năm xây dựng, cuối năm 2013 đã hoàn thành và ngày 6 Tết Giáp Ngọ sẽ chính thức khánh thành.

Cũng thời gian vừa rồi, Cha Được (dân Tiêu Thượng) từ HN về, đã chủ trì lễ trả lại phép thông công cho Phê-rô Phạm Văn Phu. Gia đình ta được vinh hạnh tiến cho nhà thờ mới bộ cửa chính - nơi đón nhận 1 sinh linh mới ra đời đến nhà thờ làm lễ đặt tên Thánh và cũng là nơi con chiên ngoan Đạo đi qua để lên Thiên đàng, trở về với Chúa.

Hồng Phúc lớn cho gia đình Công Vượng

Trần Việt Anh

Trần Hùng Anh

Trần Minh Anh





Ngày 21-1 2014, gia đình Công Vượng đã chứng kiến ba cháu ra đời:

            Trần Việt Anh, cháu trai - 2.30 kg
            Trần Minh Anh, cháu gái - 2.00 kg
            Trần Hùng Anh, cháu trai - 2.03 kg

Đây thật là diễm phúc lớn cho nhà Công Vượng !!!
Trong phòng "chăm sóc đặc biệt"               

         
         Ngẫm nghĩ lại, thì đây chính là Hồng Phúc của Cha Bình Mẹ Hưng truyền lại cho các thế hệ sau này. Mà trường hợp này là biểu hiện rõ nét hơn của "Hồng Phúc gia truyền" trong Đại gia đình 99 THĐ ta.
            


Hùng Đào đi thăm các con
       



Cha Bình, Mẹ Hưng lúc sinh thời, sống đức độ bao nhiêu, được anh em - bạn bè - đồng chí - đồng đội - thượng cấp yêu thương, quý trọng, kính nể bao nhiêu, thì các thế hệ sau của Hai Ông Bà được thừa hưởng những Diễm Phúc đó bấy nhiêu.

Kế tục những vốn quý tinh thần của Cha Bình Mẹ Hưng, gia đình Công Vượng cũng đã làm nhiều điều Phúc cho đời, cho xã hội này. Biểu hiện của "cử chỉ" mang lại Phúc cho đời là: đã và đang tạo công ăn việc làm cho hơn 3.500 con người của xã hội. Toàn bộ những con người này đều có những nhận xét tốt đẹp về cuộc sống của họ do ông bà Công Vượng mang lại. Gia đình Công Vượng rất tự hào là đã làm được một phần nhỏ những điều mà Cha Bình Mẹ Hưng suốt đời phấn đấu và hướng tới.

Phải chăng gia đình Công Vượng đã kế tục Hồng Phúc của Cha Mẹ và từ đó tạo được Hồng Phúc mới cho thế hệ sau, với sự kiện ba em bé (trai có - gái có) ra đời ???

Không chỉ của riêng gia đình Công Vượng, mà là Hồng Phúc của Đại gia đình 99 Trần Hưng Đạo Hà Nội ta !!!



Một ngày trước khi Đào sinh

Mẹ Vượng chúc mừng Hùng

Bố Công chúc mừng Hùng











Một "biểu tượng" trong vườn hoa bệnh viện
   













Rất nhiều anh em bạn bè nhận xét: "gia đình anh chị có Phúc lắm mới sinh được 3 em bé "đủ nếp đủ tẻ" như vậy !!! Mặc dù họ cũng không thể biết rõ "gốc gác" gia đình ta như thế nào !!!

Nhưng ngẫm nghĩ lại, thì quả là như vậy.!!!








Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Nhà Bim, Rio đi Chợ hoa Tao Đàn

Sáng 26 tết, Bim và Rio theo ông bà nội, ba mẹ đi chơi chợ hoa.
Bên ngựa của năm Mậu Ngọ.

Rio làm gì đấy?

Cả nhà.

Tin mừng cho đại gia đình 99

Cháu Trần Việt Hùng vừa thông báo về:
Mẹ Đào vừa sinh 3: Cháu trai đầu nặng 2,3kg; cháu gái: 2kg và cháu trai út 2,05kg. Cả nhà an toàn.
Xin chúc mừng!

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Tin buồn

Cô Dung - chị chú Minh Long, chú Thành, em chú Trung - cơ sở cách mạng của cổ Tiết, Phú Thọ đã đi xa. Tang lễ từ 11.30 - 13.13 ngày thứ sáu 24/1/2014 tại NTL 125 Phùng Hưng, HN.
Thay mặt đại gia đình 99, Kiến Quốc sẽ đến viếng.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

Trò chuyện với chú Huy Văn

Quãng 3g chiều nay đang ở Sở Thượng thì có điện thoại chú Huy Văn (Kim Sơn). Giọng chú run run: "Năm ngoái sau khi gặp anh tại họp mặt lính Thông tin tại TPHCM, tôi còn có chuyến về lại chiến trường xưa Tây Nguyên, rồi vòng xuống Vũng Tàu... nhưng phải về sớm vì ốm. Năm rồi phải vào viện mổ 3 lần vì u lành trực tràng, dính ruột... Tháng 12 ra viện, ổn rồi".
Cha mẹ chú là cơ sở cách mạng của các cụ Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Vũ Tuân... trên Tam Đảo. Hai anh em: Kim Sơn, Mai Sơn đều theo cách mạng. Chú có nhiều kỉ niệm với bác Văn, bác Chu Văn Tấn, với ông Trần Tử Bình...
+
Năm 2003 tại đám tang cụ Trần Độ, trong không khí cực kì căng thẳng, chú tin tưởng đưa tôi bài viết về cụ. Sau này tôi chuyển cho anh Trần Thắng và Trần Quang. Bài viết này sau được Quang đưa vào 'Trần Độ Tác phẩm'. Chú kể có đọc được trên mạng nhưng sau "bị dỡ". Tôi giải thích không phải, do bài cũ đã bị chuyển về sau thôi.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Viếng mộ ông bà nội

Sáng qua, bác Chiến cùng chú Quốc, cô Minh và cháu Lan Phương xuống Mai Dịch thắp hương cho ông bà nội. Lúc rời Sở Thượng thì trời âm u, sương xuống nhiều nhưng tới nơi thì nắng vàng rực rỡ. Trời ấm hẳn lên.
Mấy bác cháu quét dọn mộ phần, sắp đặt hoa, quả rồi thắp hương cho 2 cụ. Sau đó đi thắp cho hết lượt bạn bè các cụ. Thế hệ ông bà đi đã gần hết, khu nghĩa trang này gần hết chỗ. Dưới đo chắc các cụ vẫn gặp nhau luôn.
Hai anh em bên mộ cha mẹ.

Phương cùng bác Chiến.


Các cụ Nguyễn Khang, Trần Tử Bình, Nguyễn Chánh...

Hóa vàng tiền, vàng cho các cụ.
Mong ông bà phù hộ cho đại gia đình 99 năm tới mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc và việc lớn của đại gia đình ta thật suôn sẻ.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Cháu Trần Lan Phương đã về đến nhà

Trưa này 16/1/2014, ba Trung mẹ Minh cùng bọ Quốc lên Nội Bài đón Pính. 12g30 hạ cánh. Phải chờ khá lâu để lấy đồ. Hơn tiếng sau mới rong ruổi về HN. Trên đường về ba Trung đưa con qua thăm đường mang tên ông nội.
Phú đầu tiên gặp mẹ.

Ra về.

Bữa cơm chia tay cháu Ty

Cháu Ty vừa nhận được lời mời sang Anh làm việc 6 tháng. Đêm thứ năm, 16/1/2014, sẽ bay.
Đúng dịp bác Chiến và chú Quốc đang dọn dẹp nhà 99 nên bố mẹ cháu làm bữa cơm gia đình mời 2 vị khách quý. Bữa cơm có nem rán, thịt gà luộc, canh bí. Chai Wishky Ty mang từ Anh về được khui ra.
Ở nhà ta, Ty cũng là cháu thông minh, học giỏi và làm việc tốt. Chúc Ty mạnh khỏe, làm việc tốt và chọn được chỗ làm việc lâu dài.

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Đức quay lại Anh

Sau đợt nghỉ Noel, Đức chia tay mẹ Phúc quay về Anh học tập. Mẹ Phúc tiễn con ra sân bay.
Đức ngày 1 lớn khôn.

Thứ Ba, 7 tháng 1, 2014

Cháu Mý đã về tới trường an toàn

Cô Vân Anh đang xem ảnh con gái anh Tuấn.
Đêm 5/1/2014, ba mẹ cùng chị Quậy đưa Mý ra sân bay lúc 9.30. Anh Tuấn nhà bác Hưng giúp làm thủ tục đưa cả nhà vào tiễn Mý. (Dạo này các thủ tục đưa đón rất chặt vì gần đây xảy ra nhiều vụ mất an ninh).
Mấy hôm lu bu, ba mẹ không chú ý tình hình thời tiết bên kia, khi Mý đã vào phòng cách li mới được cô Vượng báo tin: bờ đông nước Mỹ bão tuyết lớn, nhiều chuyến nay xuống Philadelphia phải hủy; theo lịch Quang bay chuyến 5.30 sáng 6/1 phải đổi hãng khác.
Hai chị em rất thân thiết.
Đến 11g phải chia tay Mý để anh Tuấn còn về, mai đi làm sớm. Về tới nhà rồi mà ba mẹ lo quá, nhất là khi Mý chỉ mặc mỗi áo khoác nỉ dày West-Wood của trường GS cùng 1 áo len mỏng. (Đây là bài học lớn cho Mý khi đi đường dài).

Trước giờ chia tay.

Thêm chú thích
Mý bay máy bay hãng All Nippon Airlines qua Narita (Nhật) mất 6 tiếng cả transit rồi bay thẳng Washington DC (Dulles) 12 tiếng, sau chuyển sang United Airlines về Philadelphia. Dọc đường không thể nào liên lạc được với Mý. Lên FB nhờ chị Phương liên lạc thì máy Mý tắt, chỉ có Voice massage.
Suốt ngày hôm qua ba mẹ lo lắng, chỉ sợ bị cảm lạnh khi xuống sân bay Dulles. Ba lên mạng liên tục nhưng không có tin tức gì.
Quãng 2g sáng nay, lên mạng mở 'flightaware.com/live/flight/UA', điền tên hãng, chuyến bay, số tầu là biết hành trình. Chuyến bay của Mý từ Dulles về Phila bị delay khoảng 1 tiếng. Và 2.35pm đã tới sân bay. Nhưng Mý chả có liên lạc gì. Phải lên FB của anh Linh (cùng trường) hỏi thăm thì biết 5.30 chiều nay (5.30 sáng - giờ VN), Mý đã tới trường an toàn.
Lần này là lần đầu Mý tự đi 1 mình trên quãng đường dài, mất hơn 1 ngày và được trải nghiệm 1 chuyến đi khắc nghiệt. Hy vọng cháu sẽ trưởng thành.

Ba vội lên FB của Mý gửi mấy dòng: "Về đến trường chưa? Có đủ quần áo ấm không? Có bị cảm lạnh không? Bị là phải nghỉ học. Con bỏ lại nhiều quần áo ấm làm mẹ buồn quá. Con mail ngay về nhà. 333".



Tâm sự với những người hút thuốc (TTC)

Hôm nay thức giấc sớm. Tự nhiên lại nằm nghĩ tới anh em. Nhận thấy còn một "áy náy" vể sức khỏe của Nghị và Trung - do hút thuốc lá quá nhiều.

Đành rằng hai ông có võ, có thuốc - là hai tác động tốt tới sức khỏe -  nhưng khói thuốc vẫn là một tác động xấu tới sức khỏe của hai ông. Dù cho hai ông lập luận rằng "võ, thuốc sẽ tẩy sạch khói thuốc trong cơ thể". Thế thì không có khói thuốc trong cơ thể, thì tác dụng của võ và thuốc sẽ tăng gấp đôi !!! Bây giờ cũng "trung liên" rồi, bỏ được "tác động xấu" chừng nào, thì tốt chừng đó.

Khi còn sống, Mẹ cũng không thích các con hút thuốc !!!

Thử bỏ qua tư duy "hút thuốc là sở thích cá nhân", mà tư duy theo hướng "hút thuốc không tốt", để xem có vượt qua được "trở ngại cai thuốc" không !!!!

Trong nhà 99 THĐ, còn 5 người hút thuốc: Nghị , Trung, Hùng, Long, Step. Hùng sẽ bỏ thuốc trong vài ngày tới (ngay sau khi vợ sinh). Nếu thành công, chì còn có 4.

Cty Việt Vương:  cấm hút thuốc lá trong khuôn viên Cty được 3- 4 năm nay. Cty TTC, 6 tháng đầu năm nay (2014), sẽ hoàn thành cấm hút thuốc lá trong khuôn viên Cty.

Thôi không cần nói đến tác hại của smoking nữa. Nhưng ta nói tới việc "anh em ta lo sức khỏe cho nhau". Để từ đó, mà có lời khuyên tới mấy người còn hút thuốc lá trong nhà 99 THĐ.

Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2014

Họp mặt gia đình 99 tại phía Nam

Tối 3/1/2013 tại nhà bác Chiến đã có cuộc họp mặt đại gia đình 99. Bố mẹ, con, cháu các gia đình bác Hồng - Triết, Chiến - Hà, Quốc - Vân Anh, Công - Vượng, Nghị - Hòa có mặt đầy đủ. Cu Rio là trung tâm quậy phá, cưỡi xe ô tô chạy bằng động cơ chân phi khắp nơi. Đặc biệt có 3 bạn Bồ Nông, Mý, Quang đi du học về cũng có mặt.
Cả nhà (do anh Dương chụp).

Cả nhà (do chú Công chụp).

Trò chuyện.

Rio rất yêu chú Quang.

Cô Vượng hỏi Mý tình hình học tập.

Chuyện đầu năm.

Quang lớn quá!

Rio cùng xe mới thửa.

Tiệc bắt đầu.


Bàn các cháu.
Bác Chiến có đôi lời chúc mừng năm mới tới từng gia đình và đi từng bàn chúc rượu.
Một buổi tối họp mặt đầm ấm, vui vẻ. (Tuy chú Công về bị phọt phẹt vì ăn hơi bị nhiều món tiết canh heo tộc).