Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Ảnh: Về quê nội (Long 99)

Nhà thờ nhìn từ phía trước.

Bên trong.

Hai tháp chuông.

Từ đường làng nhìn vào.

Con đường này mang tên Thánh Tướng.
Mới in tráng cuộn phim, cháu Long gửi mấy tấm ảnh chụp ngày về quê nội. Tết Giáp Ngọ xin trình các bác, các cô chú, anh chị và cả nhà.
Phố Ttần Tử Bình ở Phủ Lý.

Món quà ngày giỗ cha

Đó là phóng sự truyền hình với thời lượng 4' về rèn luyện sức khỏe bằng Dưỡng sinh Nhu quyền trên chương trình Thời sự tối 3 tết trên VTV1. Món quà qúy này của Trung và các đệ tử Vịnh Xuân, bạn bè VTV dâng lên cha mẹ nhân ngày giỗ lần thứ 47 của cha.
Mời xem bản gốc tại đây. Nhớ là click chọn phút thứ 48 để khỏi phải chờ lâu.




Cháu Mý nghỉ Midwinter ở NY

Mấy ngày nghỉ Midwinter, Mý lên nhà chú Hải cô Hà trên NY. Ở đây anh Tùng, 2 chị và em trai của chú rất quý mến Mý. Được sống trong tình yêu thương của cô chú, ba mẹ cháu rất yên tâm.