Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

Qua ngày 2/9, số lượt bạn đọc vào thăm đã qua con số 1,1 vạn

Theo thống kê tự động, số lượt bạn đọc vào thăm đã trên 11.500.
Xin chúc mừng và mong rằng BBT luôn tạo cho trang mạng thật sinh động, đa dạng, luôn hấp dẫn và có nhiều thông tin mới về tư liệu cho bạn đọc!

Quà tặng Quang ngày nhập trường

Quang đi học, bác Quốc đã nhờ bố mẹ chuyển đến mấy bức ảnh quý. Quang thích lắm khi được nghe bố giải thích từng ảnh. Mời cả nhà cùng xem!
Bác Hồ và ông nội ở Bắc Kinh, hè 1965. (Bức ảnh này được tặng cho các trường học ở Tiêu Động, Ân Thy...).

Tiễn bác Quốc đi thực tập sinh ở Đức, tháng 10/1986. Sự kiện này như 1 "giải tỏa" cho gia đình ta(!).

Sau lễ tưởng niệm của ông 8/2004, cả nhà về thăm quê nội. Quang mặc áo màu cam, Mý mệt nên được anh Hùng cõng.

Nhà ta góp tiền cùng các em con ông bà Truyền và nhân dân Phúc Tá, Ân Thi xây trường mầm non mang tên Trần Tử Bình. Bố Công đóng góp tích cực nhất.