Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

Đường TRẦN TỬ BÌNH ở TP Đà Nẵng

Sáng nay, Trần Đình Vạn - học trò của Trần Việt Trung - từ Đà Nẵng báo vào: TP Đà Nẵng đã đặt tên TRẦN TỬ BÌNH cho 1 con đường dài 2km, rộng 10,5m, ở khu đô thị mới phía nam cầu Đỏ bắc qua sông Cẩm Lệ.
Vội lên Google tra cứu thì tìm được tên phố này, nằm gần đường Kha Vạng Cân, Phan Văn Đáng, Trần Văn Giàu, Trường Chinh, Phạm Hùng...

Trần Đình Vạn rất tâm huyết và quan hệ rộng với TP nên đã có những góp sức tích cực cho việc đặt tên đường. Xin cảm ơn Vạn!
Gia đình ta sẽ có cuộc viếng thăm sớm nhất TP Đà Nẵng nhân dịp tên Cha được đặt cho 1 con phố tại TP biển đầy năng động này.