Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

Giỗ mẹ

Bà đi đã được 22 năm. Ngày 8/7 này là giỗ.
Tại TPHCM, cả nhà về giỗ mẹ tại nhà bác Chiến. Khách mời có bà Thắm thông gia, vợ chồng anh Ba Hưng và chú em Lộc TTC. Mọi người xem phim CMT8 rồi thắp hương cho bà.
Bác Cả thắp hương.

Gia đình Quốc.

Ba anh em.

Bố con Công.

Bà Thắm và chú Lộc.

"Tao phải chào bà ấy chứ".

Vợ chồng anh Ba Hưng.
Năm nay, anh chị em đã làm được việc đại nghĩa: Hoàn thành bộ phim "Những người làm CMT8 ở HN" và phát sóng toàn quốc. Chắc được ông bà và đồng đội phù hộ nên sau đó, MTTQ VN đã mời các nhân chứng lịch sử có mặt trong phim đến gặp mặt chiều 19/8 tại trụ sở 46 Tràng Thi.
Ở HN, sáng nay Trung Minh cùng cháu Lúm, cô May ra Mai Dịch thắp hương cho ông bà. Ở Maaat, Phúc cũng làm mâm cơm giỗ bà.