Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Mý qua vòng phỏng vấn của thầy Tom, Loomis Chaffee

Sáng nay 8.45, Mý có mặt ở văn phòng AEG HCM. Vừa đến đã thấy chị Quậy có mặt từ trước. Cùng lúc thầy Rich xuống đón. Thầy niềm nở gặp trò cưng và bỗ bã với ba: "Chào bạn trẻ của tôi". (Nghĩ bụng, trẻ nhưng tôi hơn ông 11 tuổi đó nghe!). Lát sau Mý lên phòng thầy Tom.
Với thầy Tom thì thầy Rich kính trọng gọi là Grandpa: "Ông ấy là giám đốc tuyển chọn học sinh đầy kinh nghiệm của Loomis. Những cuộc phỏng vấn với ông rất có tác dụng thuyết phục Hội đồng giáo dục để cấp hay không cấp học bổng".
Chờ khoảng 30', đang mải xem thông tin về Loomis và các trừơng phổ thông nội trú ở Mỹ thì thầy Tom và Mý xuống. Thầy vui vẻ bắt tay và có lời:
- Ông có cô con gái rất giỏi, rất tự tin. Tôi tin là cháu sẽ là học sinh tốt của chúng tôi.
- Xin cảm lời khen của ông.
- Tuần trước tôi vừa đi chơi golf với em ông.
- Vâng, ở Đà Nẵng.
- Ồ, ông biết à?
Biết thầy còn tiếp tục phỏng vấn, xin hẹn gặp sau. Khi ra về, Mý nói: Gặp thầy Tom con thấy tự tin hơn thầy lần trước.