Anh Vũ Minh Trực, con chú Vũ Lập, học cùng lớp vỡ lòng với anh, anh Hoàng Quốc Chinh tại Trường Thiếu nhi Việt Nam đóng ở Quế Lâm, Trung Quốc.
Sau khi từ Trung Quốc về nước vào 6-1958, anh Trực lên sống trên Quân khu Tây Bắc, nợi chú Vũ Lập công tác. Năm 1965 sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh Trực nhập ngũ, trúng tuyển đi đào tạo lái máy bay chiến đấu tại Liên Xô.
Năm 1980, anh Trực và chị Liên tổ chức đám cưới, mẹ và anh đến dự. Mẹ và chú Vũ Lập sau nhiều năm gặp lại nhau, trò chuyện rất vui.
Sáng ngày 6 Tết Quý Tỵ, gia đình anh Vũ Minh Trực cùng cháu Trí đến chơi, chúc tết. Đây là lần đầu tiên cả nhà anh Trực đến nhà L44-45 đường 11 Trần Não, quận 2. Xin giới thiệu với cả nhà tấm ảnh về cuộc gặp gỡ đầu xuân này.
Cháu Trí hiện nay có một CLB Súng sơn Trí-Long tại Q 12, thường xuyên tổ chức thi đấu. Trí hiện là thành viên Liên minh CLB Súng sơn thế giới. Đội súng sơn của CLB Trí- Long từng đoạt huy chương đồng trong cuộc thi vô địch súng sơn Châu Á vào 6-2012.
Để hỗ trợ cho câu lạc bộ, anh đã mời Phó chủ tịch Olimpic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang (bạn học cùng lớp tại Quế Lâm). Anh Giang kéo được Phó giám đốc Sở Văn hóa -thể thao-du lịch Tp Hồ Chí Minh Mai Thế Hùng đến thăm CLB. Cả 2 nhà quản lý thể thao rất thú vị khi tiếp cận với bộ môn súng sơn mới xuất hiện ở Việt Nam. Hiện CLB và Sở Văn hóa- thể thao-du lịch có quan hệ hợp tác khá tích cực.