Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

Ra viếng mộ cha mẹ

Trước khi đi TQ, tranh thủ ra Mai Dịch thăm cha mẹ và báo cáo việc 3 nhà Quốc, Công, Trung vừa dưa 3 cháu Mý, Quang, Lúm sang  học tập ở Mỹ.
Cháu Hương đang rảnh nên xung phong làm tài xế. Hai chú cháu vào chợ Đồng Xa mua hương, hoa.
Cháu Hùng nhà anh Ngân nghe tin cũng tạt vào chào ông bà. Mấy bó hương lớn vẫn không đủ thắp hết cho bạn bè cha mẹ.
Cháu Hùng và Hương.

Cháu Hùng viếng ông bà.

Bên mộ ông bà.
Làm xong việc ấy thấy thanh thản lạ thường. Xưa cha làm ngoại giao nhà nước, nay chúng con làm ngoại giao nhân dân. Cha mẹ chắc chắn sẽ phù hộ cho chuyến đi thành công.

Sáng thứ bảy, thực hiện nhiệm vụ bác Chiến giao, Quốc đã giao bức ảnh của đoàn đại biểu quân sự VN sang Bắc Kinh năm 1959 cho Đặng Kim Thành, con cụ Đặng Kim Giang, bạn cha mẹ. Trong ảnh có Thiếu tướng Đặng Kim Giang, Trung tướng Song Hào, Thiếu tướng Trần Văn Quang, đai tá Thanh Quảng và trung tá Hoàng Minh Phương. Thành cảm động nhận bức ảnh này. Cụ Giang hiện yên nghỉ tại nghĩa trang Lương Sơn, tại khu mộ gia đình. Mẹ Thành còn sống, đã 92. Hứa khi về sẽ đến thăm bà.

Về lại nhà 99

Sáng 12/9, cùng Trung về lại lại nhà 99 Trần Hưng Đạo. Cây trứng gà bà trồng sau trận mưa lớn tháng rồi đã nghiêng, dựa vào mái nhà bếp. Không ai ở nên xuống cấp. Ngôi nhà ẩm mốc, sơn vôi bạc màu. Mấy tấm lát sân trong nhà đã bong.
Bỗng thấy man mát buồn với nơi mà anh chị em ta đã gắn bó, lớn lên, trưởng thành.
Cây trứng gà của bà dựa vào mái bếp.

Mặt sau của ngôi biệt thự.

Mấy tấm lát sân sau đã bong.

Về thăm tư gia Việt Trung

Vườn rau, ao cá thật thanh nhàn
Cuộc đời như thế sướng hơn tiên.
Mồi lần ra HN cũng phải xuống thăm đại bản doanh của Việt Trung. Mãi rồi thân, rồi nhớ. Lần này dành hẳn 1 đêm tá túc tại đây.
Sáng dậy sớm. Trời âm u, mây đen kín. Ông chủ nhà ra dáng "lão nông chi điền", chăm sóc ao cá, cho gà ăn. Có cả gà 9 cựa và gà tre đang ấp lứa mới. Cuộc sống của tay này thật tao nhã, sướng như tiên.
Hai ông bà giờ trông Panda cho bố mẹ đi học xa.
Panda cùng quà của cô Lúm gửi về.
Mời xem các hình ảnh ghi nhận sớm đó. Có cả ảnh Panda ngủ muộn, bà Minh tập email cho các con, ông Trung chăm sóc vườn sớm... được thể hiện trong slide show này.