Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Đền Pantheon, Roma- Italy (7-2013)

Giữa mái vòm là một "giếng trời" (đường kính 3m). Làm cho không gian bên trong đền ban ngày luôn luôn sáng, mặc dù không có ngọn đèn và cửa sổ nào !


Lúc này là 11 giờ trưa, mặt trời chiếu vào vòm đền thờ.

Đền thờ Acropolis, Athens, Hy lạp (7-2013)

Nằm trên đỉnh quả đồi cao nhất thành phố Athens. Từ vị trí đền, có thế nhìn thấy toàn bộ thành phố Athens.

Đền được xây (lắp ghép) bằng 70.000 chi tiết đá cẩm thạch trắng (white mable), lấy từ núi Olympia.

Những năm 80, người Mỹ có ý định trùng tu lại toàn bộ đền thờ. Nhưng khi bắt tay vào làm, thì thấy "không thể" vì quá nhiều chi tiết xây dựng hoàn toàn khác nhau về hình dạng và kích thước !!!

Hiện tại chính phủ Hy Lạp đang tiến hành trùng tu lại toàn bộ khu đền, đã làm được 5 năm - mà chỉ là "bắt đầu". Cũng lấy đá cẩm thạch trắng từ núi Olympia. Công trình trùng tu này không có "thời hạn kết thúc" !!!                                                                                                           
Dỡ từng chi tiết ra để tái tạo lại

 Quang cảnh công trường trùng tu.

Tháp nghiêng Pisa, Italy (7-2013)

Những chi tiết thú vị về Tháp nghiêng Pisa, Italy :

- Đang xây tới tầng thứ 5, thì bị nghiêng. Nhưng chính quyền thời đó vẫn quyết định xây tiếp. Càng về sau, tháp càng bị nghiêng theo thời gian.

- Hồi nhỏ, học phổ thông lớp 8 - 9, thầy giáo vật lý có nói chuyện khi học về "định luật rơi tự do" và thí nghiệm của Ga-li-lê: "ông ta thả quả táo rơi từ trên tháp Pisa xuống đất ... . Để chứng minh luận điểm của mình ... ."  Rất vui là - theo người thuyết minh trong Tháp nghiêng Pisa nói - câu chuyện về Ga-li-lê là "bốc phét" (không có thật) !!!!