Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2012

Long và Steph sang thăm nhà bác Quốc

Bên pianist Mý.

Trưa nay nắng gắt, có điện thoại Long: "Cháu sang chơi nhà bác nhé!" , "OK, together with girlfriend?", "No, with fiancée". À, ra cái điều là đã có "vợ chưa cưới". "Nắng lắm, Steph chịu được không?", "NO vấn đề". Khoảng 15' sau có mặt.
Rất vui vì bác Vân Anh có nhà, còn Mý thì chưa đi học. Anh Long đòi cắn má Mý nhưng không được. Mý biểu diễn 2 bài đàn cho chị Steph nghe. Chị bảo: Professional! Sau đó Mý đạp xe đi học.
Steph được bác Vân Anh mời ăn doi và hồng, 2 thứ quả không có ở Anh cùng nước mơ muối giải khát.

Cả nhà thiếu ba Quốc.

Sau đó 2 anh chị lên thăm chung cư mới xây, trèo lên xem cả Penthouse. Chụp luôn pô ảnh để khoe là có First client đến thuê nhà.

Chiều 2 anh chị sang nhà bác Chiến.



Chia tay Mý đi học tuyển toán.



Hai khách hàng đến thuê nhà đầu tiên.