Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Cô Nguyễn Kim Thoa, vợ chú Đỗ Trình, từ trần

Theo chú Nguyễn Đồng Thoại kể lại, đầu 1951,  để hợp lí hóa gia đình thì cô Mai (vợ bác Lê Thiết Hùng), cô Thoa (vợ chú Đỗ Trình, giỏi tiếng Pháp) và mẹ được sang Vân Nam cùng nhà trường. Chú Trình vốn là kĩ sư Canh nông, làm Trưởng phòng Huấn luyện. Từ đó, gia đình ta và gia đình cô Thoa có mối thân tình. Anh Lợi chơi thân với anh Trung Việt.
Lễ tưởng niệm của cha, anh em ta mời chú Đỗ Trình viết 1 bài rất hay, rất đời thường về cha. Chú đã đọc và được mọi người rất cảm động. Sau đó, Quốc qua lại thăm cô chú. Trung Việt đi trước vì ung thư đại tràng, sau đó là chú Trình. Nay đến cô Thoa.
Hôm tiễn cô Thoa đi, Trung và anh Lợi thay mặt gia đình ta đến viếng cô ở BV 354.