Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Bim, Rio đến thăm ông bà Anh, Quốc

Bim tập làm thợ.
Sáng thứ bảy đầu tháng, 2 cháu được bố mẹ đánh xe lại thăm công trình thế kỉ của ông bà. Rio say xe nên lên phòng bà ngủ. Còn Bim thì chạy khắp nơi, ra cả đống đất cát tập làm thợ. Hôm nay là ngày cuối đang hoàn tất những việc còn lại để bàn giao nhà. Lát sau Rio tỉnh giấc, ăn rồi theo anh. Hai chú chó Vá và Haichi cũng là "đối tác" của Rio.
Hôm nay đến chơi mà "trung tâm ăn uống" với mấy cửa hàng: hủ tiếu, bánh canh Hải Phòng, bún bò Huế, hải sản tươi sống chưa khai trương nên chưa chiêu đãi các cháu được. Còn các căn hộ đã cho thuê tới 70%, khách đến ở rất hài lòng với tiện nghi và dịch vụ.

Rio mới tỉnh giấc.

Nhà cũ tân trang.

Nhà mới và loạt cửa hàng ăn uống.

Cổng chung cư 1CC.

Rio ra sân chơi cùng anh.

Tha thẩn.