Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2013

Thầy Rich, cô Vượng đến thăm Mý

Rẽ vào trường George School.
Trên đường đưa Quang về The Hill, chú Công hẹn trước với thầy Carter, giám thị của Mý, sẽ đến thăm trường và chào thầy. Vậy là Quang, Mý lại có cơ hội gặp nhau.
Chú Công báo về: Mý học vất vả, nhưng quyết tâm. Mý lười ăn, chê thức ăn không hợp, nhưng chú Công khuyên phải ăn nhiều hoa quả, sữa và phô mai (đầy các tủ). Hình như Mý có lên cân, chân tay to lắm(!). 
Mý ở cùng phòng 1 bạn Tầu. Các anh chị Việt Nam ở trường rất cởi mở.

Với cô Vượng và cô Hoàn.

Gặp lại thầy Lích.
Quang đến thăm trường Mý.

Thầy Carter với Mý và cả đoàn.

Cà đoàn gặp thầy Carter và nhờ thầy take care cho Mý. (Thầy là người mặc áo polo sọc, đeo kính chụp ảnh cùng thầy Rich và gia đình Công Vượng).