Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Đi nghỉ Bình Châu (KC)


Sáng thứ 7, ngày 20-10, nhà ông bà nội Bim (ông, bà, ba Dũng, mẹ Dung, em Mèo-Rio) cùng nhà bà Hòa (bà Hòa, chú Long,cô Stephany) đi nghỉ ở Hồ Cốc, Bình Châu tận Bà Rịa.
Xin gửi " blog nhà 99" mấy bức ảnh báo cáo chuyến đi thú vỵ này. Rio nay đã lớn (hơn 16 tháng nên khi ngồi cùng bàn với cả nhà phải chịu bị khóa bằng thắt lưng của ông nội). Cô Steph và chú Long rất khoái chơi với Bim, Rio. Bim có nói chuyện với cô Steph bằng tiếng Anh, được cô khen là phát âm tốt (xứng đáng đồng tiền bát gạo của ba mẹ cho Bim đi học vườn trẻ Tây).