Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2015

Nhớ lời cha dạy (KQ)

Anh em chúng tôi không có hạnh phúc được sống nhiều với cha. Đến tuổi lớn, cần sự dạy dỗ của cha thì cha đi xa suốt, thi thoảng mới về. Khi cha mất, tôi mới 15, còn chú út mới lên 8. Nhưng chúng tôi không quên những gì cha dặn:
Năm anh em trai trước cổng Cty may TTC có slogan ghi lời cha dạy.
- Chỉ có lao động mới có tự do chân chính.
- Đừng bao giờ lấy cái gì không phải của mình.
- Ở đời, các con đừng nợ nần ai bao giờ.
Chúng tôi cố gắng làm được điều ấy và dạy cho các con, các cháu cũng thế!