Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Thăm Cty cao su Dầu Tiếng

Thẻ công-tra.



Nhận được thư của Eric, vội gọi cho Lê Thanh Bình (nguyên Thư kí Công đoàn ngành Cao su), sau đó gia đình liên hệ được với đ/c Minh (Thư kí Công đoàn cao su Dầu Tiếng, Phó chủ tịch Công đoàn ngành). Anh Minh bàn giao cho anh Hải (Tuyên giáo Cty) đón gia đình vào sáng thứ bảy.
Sáng thứ bảy, 7g30, đoàn ta gồm bác Chiến, bác Quốc cùng 2 vợ chồng Long-Steph đi xe do mẹ Hòa cầm lái, trực chỉ thị trấn Dầu Tiếng. Theo đường qua Củ Chi, qua Bến Súc (gần nhà chị Dung). Đoạn qua Củ Chi đường chật nên đi chậm nhưng khi lên Bình Dương, chỉ hơn chục km, có con đường cực xịn chạy qua những cánh rừng cao su bạt ngàn.

Cty Coteccons và sản phẩm (KC)

Trên đường Ngô Tất Tố.

Ở khu đảo Xanh.

Công trình trên đường Tôn Đức Thắng, Lê Thánh Tôn.
 Nhà 99 có  Trần Hữu Nghị là kiến trúc sư, hiện đang phụ trách giám sát kiến trúc của Công ty CP xây dựng  Coteccons. Coteccons vừa bàn giao cho chủ đầu tư ba tòa chung cư có cấu trúc hình elip rất đẹp trên đường Ngô Tất Tố, Q. Bình Thạnh. Nghe Nghị nói, trong thời buổi thị trường bất động sản tụt dốc mà các căn hộ của ba tòa nhà này đã được  bán hết. Trong mấy năm lại đây Coteccons  là một Công ty xây dựng có thương hiệu, có tín nhiệm trên thị trường xây dựng Việt Nam.