Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Thư chúc tết của anh Trần Thắng (nhà 97 Trần Hưng Đạo) gửi nhà 99


Bài viết về cơ sở cách mạng của ông Bình, bà Hưng trên Báo QK3 số Tết Quý Tỵ (Kiều Mai Sơn)

Là cơ sở của ông Bình, bà Hưng và nhiều đồng đội thời kì bí mật ở thôn Đoan Vĩ, Thanh Liêm, Hà Nam, ông  Vũ Văn Dung đã làm tròn bổn phận của 1 công dân yêu nước được giác ngộ cách mạng. Ông từng được giao nhiệm vụ bảo vệ cụ Trần Tử Bình rút lên Cổ Động (thời gian trong bài ghi là tháng 4/1944, sợ có chút sai sót vì khi đó ông Bình đã bị giam ở Hỏa Lò - TKQ).
Nay ông đã 85 tuổi đời, 62 tuổi Đảng nhưng còn minh mẫn và là Chủ tịch Hội Khuyến học dòng họ Vũ ở Thanh Liêm.
Mời đọc bài viết này! (Cần xem rõ thì click vào ảnh).