Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Gia đình Trần Hữu Nghị - Hoàng Thị Hoà

1. Trần Hữu Nghị (25/10/1955).
1.1 Hoàng Thị Hoà (1958).
2.1 Con trai: Trần Hoàng Long.
2.2 Con gái: Trần Hoàng Linh Chi.

Gia đình Trần Thành Công - Phạm Thị Vuợng

1. Trần Thành Công (19/9/1954).
1.1 Phạm Thị Vuợng (14/11/1956).
2.1 Con trai: Trần Việt Hùng (22/12/1981).
2.1.1 Con dâu: Anh Đào.
2.2 Con trai: Trần Vinh Quang (30/4/1997)..

Gia đình Trần Việt Trung - Trần Hồng Minh

1. Trần Việt Trung (1959).
1.1 Trần Hồng Minh (1959).
2.1 Con gái: Trần Minh Phương (31/3/1984).
2.1.1 Con rể:
3.1.1- Cháu trai:
2.2 Con gái: Trần Lan Phuơng (08/1/1990).
2.3 Con gái: Trần Thu Phuơng (12/9/1997).

Gia đình Trần Thắng Lợi - Chu Thị Minh Nguyệt

1. Trần Thắng Lợi (1951).
1.1- Chu Thị Minh Nguyệt (1954).
2.1- Con gái: Trần Nguyệt Minh

"Đa-nuýp nổi sóng" bản nhạc cả nhà thích!

Bài đuợc cháu Thu Thuỷ, học viên k42 Học viện KTQS, gửi cho Báo liếp BT5. Thấy đúng bài cả nhà ta thích. Xin post lên để cùng nghe "Đa-nuýp nổi sóng" (Danube Waves)!

Gia đình Trần Kháng Chiến - Hoàng Minh Hà

Gia đình Trần Kháng Chiến, TpHCM Tết 2012.
1. Trần Kháng Chiến: sinh 24-12-1946 (Bính Tuất), trên đường tản cư tiêu thổ kháng chiến, tại huyện lỵ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây (nay là Hà Nôi). Năm 1965 tốt nghiệp cấp III, nhập ngũ, phục vụ tại quân chủng Hải quân. Tốt nghiệp Cao đẳng Phòng không Odessa, kỹ sư  kỹ thuật vô tuyến điện (chuyên ngành Đài điều khiển tên lửa). Năm 1983 chuyển ngành. Bảo vệ luận án  Phó tiến sỹ Kinh tế tại Viện Hàn lâm khoa học Nga 1996.


Bạn của anh là của em, bạn của em chơi với cả ông anh

Phải nói nhà 99 học được tính cha mẹ: quan hệ rộng rãi, hào sảng, chơi với nhiều bạn; đặc biệt gia đình có truyền thống: nhiều bạn của anh trở thành bạn của em, bạn của em lại chơi với ông anh. Và tất cả là bạn của gia đình.

Bức ảnh kỷ niệm tại Sầm Sơn tháng 8-1958 (Kháng Chiến).

Tháng 6-1958, tôi và chị Hồng từ Khu học xá trung ương  đóng tại Nam Ninh  về  Việt Nam, bắt đầu sống, học tập tại Hà Nội. Lúc đó tôi 12 tuổi.
Hè năm 1958, cha tôi vào Thanh Hoá công tác, cho cả nhà đi Sầm Sơn kết hợp nghỉ mát trong một doanh trại của Sư đoàn 338 - bộ đội Nam bộ.

Cái xích cổng

Những thành viên của nhà 99 không thể quên cái xích cổng. Nó về với nhà ta lâu lắm rồi, dễ nửa thế kỷ có thừa. Thường thì nó được quấn kín 1 vòng, qua 2 lỗ to bằng bàn tay. Bên trong cộp khóa lại, vậy là an toàn.

Cty may của cô Vượng

Nhà 99 có 2 Cty may: Việt Vương và TTC. Xin mời đọc!

Gia đình Trần Kiến Quốc - Nguyễn Thị Vân Anh

Cô Mý cùng ba mẹ chụp với cháu Mèo-Rio, Tết 2012.
1. Trần Kiến Quốc, sinh: 19/12/1952 tại Phụng Minh thôn, Côn Minh, Vân Nam, TQ (tuổi Nhâm Thìn, năm 2012 vừa tròn 5 giáp). Kỹ sư Viễn thông quân sự, tốt nghiệp Đại học KTQS 1975. Làm giáo viên đến 1990 thì chuyển ngành. Làm ở Hội Tin học VN, sau đi Ba lan, Liên Xô đến 1992. Về làm Cty Tiến Long tới 1996 thì cùng Vượng xây dựng Cty LD May mặc MSA đến 2000. Từ 2000-2007 làm ở Cty Việt Vương. Sau ra HN đến cuối 2010. Mê văn nghệ, thể thao; thích bóng đá, bơi lội. Quan hệ bạn bè rộng rãi. Thích hoạt động xã hội.
1.1 Nguyễn Thị Vân Anh, sinh: 6/10/1961 tại HN (ba là Nguyễn Thanh Vân cán bộ miền Nam tập kết; mẹ là Lê Thuý Nga, giáo viên Sinh). Kỹ sư Hóa, tốt nghiệp Bách khoa TpHCM 1984. Công tác tại Viện Hóa, Viện KHVN tới 1995 thì ra làm tư nhân.
- Ngày cưới: 15/01/1995, tại Nhà hàng Thanh Vy, TpHCM.
2.1- Con gái Trần Anh Thy (tên ở nhà: Mý), sinh: 16/3/1998 tại TpHCM. Thông minh, học giỏi, đam mê vẽ, thích chơi piano, bóng bàn, điền kinh.

Cha dạy tôi học chữ (Trần Hạnh Phúc)


Ngày đó các bạn cùng tuổi với tôi trong khu 38 Trần Phú đều cắp sách đi học vỡ lòng. Lớp mở trong Thành. Riêng tôi không hiểu sao lại không được đến lớp? Một hôm tôi quyết định đi cùng các bạn đến lớp, xem có gì thú vị. Đến nơi cô giáo nhìn "lính mới tò te" liền hỏi: Họ tên, địa chỉ nhà ở đâu? Khi cô yêu cầu hôm sau đi học mang theo giấy khai sinh thì tôi lúng túng. Về nhà rất buồn, tôi hỏi mẹ, tại sao các bạn được đi học mà mình lại phải ở nhà? Mẹ nói, vì tôi chưa đủ tuổi đến trường. Chẳng là thời ấy quy định rất nghiêm ngặt, trẻ em tròn 6 tuổi mới được đến lớp vỡ lòng. Lúc khai giảng (cuối tháng 8) thì tôi còn thiếu gần 2 tháng mới tròn 6 tuổi.