Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012

Bác Hồ và những người bạn chiến đấu của cha (KC)

Bức ảnh này chụp sau Chiến thắng Điện Biện Phủ. Bác Hồ gặp gỡ các điển hình đại diện cán bộ, chiến sỹ vừa chiến thắng trở về chiến khu Việt Bắc báo công.
Trong bức ảnh có Tổng bí thư Đảng Lao động Việt Nam Trường Chinh, Đại tướng Chỉ huy trưởng chiến dịch Võ Nguyên Giáp ngồi cạnh Bác, kế đó là Phó chủ nhiệm TCCT, Chủ nhiệm chính trị mặt trận Lê Liêm (ngồi trái). 
Hàng sau: Thiếu tướng Văn Tiến Dũng Tổng tham mưu trưởng Thiếu tướng Hòang Văn Thái, Phó tổng tham mưu trưởng kiêm Tham mưu trưởng chiến dịch. 

Mý và bạn bè đầu năm 2012

Ba bạn ở cổng trường Lê Văn Tám.
Học kì này Mý là học sinh giỏi. Sau buổi học cuối cùng, cháu xin phép ba mẹ mời 2 bạn Trúc và Xuân về thăm nhà. Bạn Trúc thì gần nhà, còn bạn Xuân tận trên Thủ Đức nhưng học toán rất thông minh, luôn có cách giải độc đáo. Xuân cũng chơi piano như Mý.

Dưới nhà có tiệc thì trên cũng có.

Ngày ở Hưng Hóa và "công tác dân vận"

Hè 1968, khi mới chân ướt chân ráo tới Hưng Hoá, vừa tháo ba lô khỏi vai là lính Trỗi đi “ba-tui” ngay. Vòng ra sau doanh trại thấy có phố nhỏ với hàng phuợng vĩ vẫn còn đỏ hoa. Lạ thật, ở cái thị trấn bé nhỏ vùng bán sơn địa này mà cũng có dãy phố nên thơ đến thế? Lang thang chơi, khát nuớc liền tạt vào nhà dân. (Chắc cũng là thói quen dân vận!). Bác chủ nhà niềm nở mời nuớc rồi thăm hỏi. Truớc khi về, bác dặn “nếu không học thì ra chơi cho đỡ buồn, vì bác quá hiểu tâm trạng của kẻ xa nhà”. (Sau mới biết gia đình bác là Việt kiều từ Tân Đảo về năm 1960, đã từng nhiều năm tha phương).

 

Một bài viết mới về LS Võ Nguyên Trọng

Mời đọc trên Nhân chứng & Sự kiện (QĐND)!

CÔ GIÁO LÊ TỤY PHƯƠNG – NGƯỜI CHĂM LO NHỮNG MẦM XANH CÁCH MẠNG (Kiều Mai Sơn)


Hội Trại lần thứ nhất 1984 tại Cung Thiếu nhi HN. Cô Phuơng đứng hàng đầu cạnh bác Mân.
Trên gác ba ngôi biệt thự tập thể số 1 phố Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tôi may mắn được trò chuyện cùng ông Nguyễn Xuân Ngọc, nguyên Vụ trưởng Vụ Phân vùng Kinh tế - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư). Ở tuổi 89 nhưng còn minh mẫn, ông trầm ngâm ngồi bên cửa sổ nhìn sang phía bên kia con phố nhỏ, điếu thuốc lá cháy dở trên tay lay lắt khói. Ông kể, hơn hai năm nay ông không xuống dưới nhà, vì đôi chân đã yếu hơn, chỉ trừ ngày giỗ đầu bà năm 2008 vừa qua. Bà là Lê Tuỵ Phương, người cả đời gắn bó với công tác nuôi dạy trẻ mầm non.