Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2012

Nhà Vân Anh tiếp khách

Vietnamese BBQ!







Bữa cơm đón bạn.

Cụng ly!
 Mẹ Vân Anh và mẹ Thoa (chi Bi, anh Boong) có cô bạn tên Nguyệt định cư ở Toronto, Canada đã gần 20 năm nay. Lần này Nguyệt về nước du lịch cùng chồng là Mike (tên thân mật là Mai). Tối qua, mẹ Thoa, bố Tuấn đưa cặp vợ chồng Nguyệt-Mai lại ăn cơm. Cả chiều mẹ Vân Anh chuẩn bị món nem rán và bún chả. Chiều tối quạt chả thơm lừng. Nhà cửa, rác rửa xây dựng được dọn cấp tập để đón khách.
Quãng 7g hơn, 4 vị khách quý đi taxi đến. Tuy là lần đầu gặp nhau nhưng anh ta rất tự nhiên. Cảnh đầu tiên đập vào mắt là cô cháu gái tên Hải đang quạt chả nướng "làm BBQ". Mai chụp ảnh ngay và cho Hải xem lại: "Cháu phải vừa quạt vừa nhoẻn miệng cười mới hay!".