Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012

Tấm ảnh hai anh em Bim+Gấu Trúc (2011)


Bim và em Gấu Trúc (con cô Phương) đang đi dạo ở bờ hồ Tây (10/2012).
Sau này, khi lớn lên hai anh em cũng phải luôn sát cánh bên nhau như thế nhé!

Rằm Trung thu của Rio và Bim

Rằm Trung thu là một lễ hội đặc biệt của trẻ em. Năm nay hai anh em Bim Rio cũng được đón Trung thu thật đặc biệt.

....Ông nội làm cho Bim+Rio và Cún đèn ông sao đẹp ơi là đẹp!! Nhưng tối nay Cún bị ốm nên không đi sang nhà ông bà được. Ông nội đã cất công qua nhà Cún để đưa đèn ông sao cho Cún.

Tối đến cả xóm tập hợp lại đốt đèn rước chị Hằng về. Bim đốt đèn rồi đi cùng các bạn. Đèn của Bim là to nhất và đẹp nhất. Rio được tham gia năm đầu cũng lăng xăng chạy khắp nơi.

Anh Quang lớn nhất làm đầu chò (trò!) "chỉ đạo" các bạn chơi các trò chơi chạy "như rặc". Các bạn góp vào mâm trung thu bánh kẹo, trái cây...Sau khi đốt đèn cầy và làm điều ước. Ước xong tất cả cùng phá cỗ.



 Rio xem ông làm sao
 chuẩn bị đi phá cỗ trung thu tại trường ba Dũng