Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

Thăm đường Trần Tử Bình ở Thủ Dầu Một

Sau chuyến thăm Phú Riềng Đỏ sáng 2/5/2015, trên đường từ Đồng Xoài trở về, anh em nhà 99 đã tạt qua Thủ Dầu Một thăm đường Trần Tử Bình. Đây là con đường dài khoảng 500m, không xa Dinh Tỉnh trưởng và Chùa Bà, rẽ từ đường CMT8 vào. Con đường yên tĩnh, chạy cắt 2 con kênh nhỏ.
Ngay đầu cầu Trần Tử Bình.

Cuối đường giao với Lý Thường Kiệt.

Giản dị như cuộc đời ông.

Ngày xưa chắc cha chưa qua đây?