Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Ông bạn vàng Hoàng Vĩnh Giang (KC)

Sáng 29/11 nhn được điện thoại của  ông bạn vàng  Hoàng Vĩnh Giang gọi từ HN vào, báo s có mặt tại Tp HCM vào buổi chiều. Giang mời dùng bữa cơm tối với gia đình con gái và còn trêu: "Tao có việc đi Philipines  với cương vị Phó chủ tịch Hội Việt-Trung hữu nghị trung ương, cấp trên của mày... ". Tôi liền ngắt lời: "Mày còn là Anh hùng lao động  thời kì đổi mới, còn là bạn học nối khố của tao ở lớp 1, 2 từ (1955-1957) tại  Trường Thiếu nhi Việt Nam tại Quế Lâm, rồi bạn học lớp 10 tại Phổ thông III B HN. Và quan trọng nhất là chúng ta gặp nhau". Đầu kia nghe Giang khoái trí ..."khờ, khờ, khờ".
Cùng Giang, vợ chồng Linh Trực và cô cháu cán bộ của Hội.




Cháu Linh, con gái Giang, đưa ba đến Nhà hàng Hai Lúa trên đường Ngô Văn Năm. Gặp nhau 2 thằng ôm nhau thân ái.
Theo thỏa thuận giữa Trung Quốc  với các nước ASEAN, hàng năm  Hội  hữu nghị Trung Quốc - ASEAN  có cuộc họp mặt với Tổ chức hữu nghị các nước ASEAN. Năm nay được tổ chức tại Philipines. Theo phân công của  lãnh đạo  Hội Việt - Trung hữu nghị lần này Giang là trưởng đoàn, đoàn viên là cháu Linh (cán bộ của Hội). Giang thạo tiếng Anh, Trung và Nga; như vậy tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước(!), còn không thì chưa chắc đã đến lượt ông bạn (tôi nói đùa vậy!). Trong bữa ăn 2 chúng tôi kể với các cháu về quan hệ bạn bè từ hồi bé tí, về các bạn cùng lớp như Hoàng Quốc Chinh, Nguyễn Văn Chính (tức Vinathong Theuket Soupanouvong, Lê Chí Hương...).

Những ngày nghỉ lễ ở nhà chú Hải, cô Hà NY

Cả nhà và tay Mý.
Dịp Thanksgiving này, Mý, Lúm về nhà chú Hải, cô Hà (em trai chú Sơn "Tiệp", từng là học sinh Vĩnh Xuân của thầy Trung, thầy Nghị) ở Staten Island NYC nghỉ hơn chục ngày.
Hai đứa gặp con cô chú cùng các anh chị lớn đang học tập ở Mỹ, được  nghe nhiều kinh nghiệm khi học tập tại đây. Hai con còn được đi Manhattan chơi, thăm Quảng trường Thời đại và đi mua sắm hàng giảm giá dịp Black Friday cuối năm.
Cô chú tổ chức bữa cơm gia đình và đây là hình ảnh mới gửi về.
Ăn sáng trước khi đi Lúm về trường.
Cả nhà chia tay Lúm và Minh trở về Kingston.
Minh khoe tay đau do đi lao động.

Lúm và 2 chị.




Sáng 30/11, chú Hải đưa Lúm và Minh về trường Wyoming Seminary ở Kingston.

Riêng Mý ngày 2/12 sẽ được chú đưa ra tầu để về Newtown, Pennsylvania. Ba mẹ Mý muốn Mý làm quen với việc đi lại rất thuận tiện ở Mỹ. Có như vậy sẽ trưởng thành, tự lập và hình thành kĩ năng sống có bản lĩnh. Mý cũng sẵn sàng.

Xin cảm ơn chú Hải, cô Hà và anh em trong gia đình đã tổ chức kì nghỉ đầu tiên trên đất Mỹ cho Mý và Lúm.