Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Liên hoan mừng Long xong thạc sĩ và đón cháu gái Stefany

Trang và Stef.

Tối nay tại nhà Nghị-Hòa có bữa tiệc gia đình, đón Trần Hoàng Long về nước sau "cú vinh quy" và đón bạn gái Long - Stephany - lần đầu đến VN. Đến dự tiệc có nhà bác Quốc - cô Vân Anh (vắng Mý vì bận học); bác Công-Vượng có thêm anh Hùng, chị Đào; chị Trang và Cún nhà bác Chiến; 2 em Phương, Linh từ HN vào thi cũng có mặt cùng chú Hùng Vải hàng xóm.

Stefany giản dị, dễ hòa đồng, sang đây cảm thấy nóng quá. "Em choáng vì nhà anh lắm người nói được tiếng Anh", Stefph bảo với Long vậy.
Vui vẻ cả nhà.
Các món ăn nhà chế (chiều nay Stephan cùng mẹ Hòa đi chợ, sau giúp nhặt rau), có cháo hào, nem cua bể, dê nấu khoai tây và cá sống do anh Hùng mang đến. Quá ngon. Chú Hùng Vải mang sang 1 chai rượu vodka cọng cỏ của Ba-lan. Tuyệt vời 1 buổi tối hội ngộ gia đình!

Anh Long chở bác Quốc về nhà con tạt lên "cắn má Mý". Anh Long ngạc nhiên thấy Mý lớn quá!

Khách xịn.


Stef thử ngồi xe Honda VN.


Góc khác.


Anh Long lên thăm Mý.