Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Trong nhà có cháu Minh Phương  sinh cùng năm với Minh Trang. Phương  là người yêu văn học, đọc nhiều, có nhiều bài thơ hay. Sau  khi tốt nghiệp Đại học ngoại thương, đã có  6 năm làm việc trong ngành ngân hàng. Phương quyết định nghỉ việc (mà mức lương cũng khá) để làm hồ sơ xin học bổng sang Mỹ học (làm thạc sỹ về dạy tiếng Anh). Linh chồng Phương cũng làm hồ sơ xin học bổng học (làm thạc sỹ ngành kiến trúc) tại Mỹ. Hai vợ chồng khăn gói  vào Tp Hồ chí Minh để thi tiếng Anh.

Ngày 11 đã gặp gỡ các bác, anh Long  và Stefany tại nhà bác Nghị, Hòa.  Sáng 12, từ khách sạn tại đường Phạm Ngũ Lão, Q1, Linh, Phương  chui qua hâm Thủ Thiêm đến thăm nhà bác Chiến, bác Hà, anh Dũng, chị Dung, cu Bim, Rio. Thăm lại căn phòng anh Dũng, chị Dung  mà hai đứa nghỉ vào 2008 và sau đó sinh ra Panda (nay cháu đã 3 tuổi rưỡi). Cô Phương thích thú chơi với Rio.
Xin trình làng hai bức ảnh của hai cô cháu.  Bác Chiến khen Phương trông dạo này đẹp ra. Hai đứa ăn sáng cùng gia đình, đến 8 giờ về khách sạn trả phòng, 11 giờ bay ra Hà Nôi. Hẹn lần sau vào chơi lâu hơn.

Phúc gặp gỡ các bạn cũ

Một buổi tối đầu thu, trời mát. Các bạn cùng lớp 9E trường Lý Thường Kiệt, HN đã hẹn gặp nhau.


Bữa cơm hội ngộ.

Cà phê chia tay.
Tú Anh, Phúc luôn là tâm điểm.

 

Nông tự họa

Nông có năng khiếu hội họa và đây là vài tác phẩm cháu gửi về. Nông vẽ trong 2 tuần hollyday.
Nông Self-portrait.

Self-portrait 2. Hơi giống Mý?

Ảnh gặp mặt đêm qua (gửi từ Bồ Nông)

Steph đã quen dùng đũa.

Cô Vượng và chị Đào.

Góc chị em.

Cánh đàn ông.