Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Bài thuốc hay về tiêu hóa (TTC)


Thế hệ cúng ta đã là "trung lão" rồi. Có nhiều người mắc chứng tiêu hóa không tốt do bộ máy bị già nua. Triêu chứng thường gặp là đi cầu phân táo bón, rất thối, mất thời gian ngồi lâu trong nhà vệ sinh mà vẫn không cho ra hết được. 
Vừa qua, Công có ăn KHOAI LANG LUỘC mỗi buổi chiều đi làm về. Ăn 2 củ (dài 15 - 20 cm). Kết quả rất là tốt, khi đi cầu ra tuồn tuột, phân mềm, ít thối hơn, nhuyễn, ngồi khoảng 5 - 10 phút là sạch sẽ, không phải RẶN quá sức như trước đây. 
Vượng học theo, kết quả KHÔNG NGỜ, phải thốt lên: "Sao mà hay quá vậy ???". Bây giờ cả nhà Công, kể cả Hùng + Đào, phải ăn khoai lang mỗi ngày.
Xin mách bảo cho các anh chị em trong nhà, cố gắng ăn khoai lang luộc, vừa bổ vừa chữa bệnh mà lại rẻ tiền, dễ làm. Lưu ý: rửa khoai sạch, ăn cả vỏ là hay nhất .
Phải không thầy lang Trung ???
 

Thư cháu Bim


Kính thưa các ông,các bà, các chú, các cô, các chị Nhà 99, 
Ngày mai 23-11-2012, Bim  - Trần Việt Khôi, chắt đích tôn của  cụ Trần Tử Bình, Nguyễn Thị Hưng tròn 5 tuổi.
Ông nội thỉnh thoảng bảo cháu đã là người lớn, phải biết nhường nhịn em. Cháu đã có em  Cún 6 tuổi đi học lớp 1 và em Rio 17 tháng, cháu rất yêu hai em. Cháu đang học năm cuối của Vườn trẻ Montessori, có các cô giáo nói tiếng Anh. Tại vườn trẻ, cháu nói chuyện với các bạn bằng tiếng Anh. Theo cô Stephany của chú Long thì cháu nói tiếng Anh tạm được, cô nghe hiểu và thấy Bim phát âm tốt. 
Cháu mong mau đến ngày sinh nhật để mình thêm một tuổi. Khi sắp đến ngày trọng đại này, cháu bắt đầu biết đánh vần, thuộc mặt  24 chữ cái, phấn đấu sẽ đọc được như em Cún vào năm sau. 
Cháu  chúc cả Nhà 99 vui vẻ, mạnh khỏe! 
Bim, Cún cùng Rio.

Rằm Trung Thu năm nay.

Trò chuyện với cô Steph.

Hai anh em.
Cháu Bim