Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Bán anh em xa, mua láng giềng gần

Cố Tuyết đến giúp Phúc.
Cô Phúc bị ốm, lại sống ở xa nhưng nhờ có chú Tiến Vé, bạn của gia đình, mà đỡ vất vả. Tiến cho hẳn cô Tuyết, ngày xưa từng làm việc ở nhà máy may của Tiến, đến giúp Phúc.
Ở đời biết sống tốt nên có bạn tốt. Thật quý hóa.
Anh em nhà 99 cảm ơn Tiến nhiều lắm.

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Đi bắn chim (TTC)

Nhà mình có khẩu súng hơi của Đức, hiệu Hanell.
Chủ nhật hay vào nhà Bác Tư Thủy, rồi ra cánh đồng ven sông Tô Lịch bắn chim. Thắng đi theo để nhặt chim, buộc thành từng chuỗi bằng lá chuối. Mang về, bác Tư Gái làm lông và rán ròn ăn cơm ... . Một ngày weekend "sang trọng" dưới thời cộng sản !!!!
Nhớ lại thời đó, nghe bài hát "Người thợ săn và đàn chim nhỏ" của Anh Bằng rất "phù hợp" - nghe là nhớ một thời kỷ niệm .
Trung có nhớ và biết bài này không ????

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

Vì sao tôi yêu mến Thể Công? (KQ)

Là lính Cụ Hồ, ai cũng yêu quý, cổ động cho Thể Công. Còn với ai mê bóng đá, chơi bóng đá thì Thể Công còn là thần tượng. Người hâm mộ luôn mong cái tên Thể Công sẽ sớm trở lại với V-LEAG.
Riêng với gia đình tôi, có những điều không giống người khác. Cha tôi sống đúng 60 năm cuộc đời với 40 năm chiến đấu cho dân tộc thì ông có 14 năm khoác áo lính - từ 1945 đến 1959, cho tới khi được cử đi Sứ ở Trung Hoa. Trong 14 năm ấy, cụ có 7 năm gắn bó với công tác đào tạo cán bộ: từ trường Quân chính VN, Cán bộ VN (sau 2/9/1945) đến Võ bị Trần Quốc Tuấn (15/4/1946) và Trường Lục quân VN (1950-56).