Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Giỗ Cha ngày 3 Tết Quý Tỵ 2013 (12/2/2013), tại nhà ông Cả (TTC)

Trưa ngày 3 Tết Quý Tị 2013, tề tựu đông đủ tại nhà bác Cả, các gia đình phía Nam đã tổ chức bữa tiệc Giỗ Cha thịnh soạn, vui vẻ. Chỉ thiếu vắng "thế hệ thứ ba và thứ tư": vợ chồng Cường Nhuần về ngoại, vợ chồng Dũng Dung đi Singapore, Quang + Bồ Nông du học.

Duy nhất khách mời của gia đình là con rể Bác Trần Xuân Độ+Cô Hà Giang, anh Văn Anh. (Nhận lời mời trong Tết, song cô Hà Giang đã 97 tuổi nên việc đi lại không dễ dàng...).

Mỗi nhà một món "góp giỗ": Chiến Hà - gà luộc, xôi gấc, nem rán.
                                           Quốc Vân Anh - xôi trắng, bò xào hành tây
                                           Công Vượng - cá sống nước tương mù tạc
                                           Nghị Hòa - cà ri dê bánh mì
                                           Cháu Dương Trang - xa lát Nga.

Đặc biệt, giỗ này chị em phụ nữ thấy "mạnh rượu" hơn hẳn "bình thường": hai chai rượu vang "bottom up" !!!
                                  

Giỗ lần thứ 46 của ông Trần Tử Bình tại TpHCM

Sáng 3 tết, tại nhà bác Chiến đã tổ chức đám giỗ lần thứ 46 của ông. Lần này vắng gia đình Dũng Dung; 2 cháu đưa Bim và Rio sang Sing nghỉ tết kết hợp công việc. Cường Nhuần đưa con gái về thăm ngoại dưới Tiền Giang.
Đã có lời mời cô Hà Giang nhưng bà già yếu nên hẹn lần sau và cử anh Văn Anh (chồng chị Lượng) sang thắp hương cho ông Bình. Lần này có thêm Steph vợ Long. Cháu nhanh chóng hòa nhập với gia đình ta.
Con, cháu gặp nhau cùng nhớ tới ông bà.
Dưới đây là slide show đám giỗ.

Gia đình Cún cùng ông bà ngoại đi chợ hoa Nguyễn Huệ

Ngày mùng 2 Tết, ông bà ngoại, bố Dương mẹ Trang đưa Cún đi chơi Đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nay Bim, Mèo-Rio cùng ba Dzũng, mẹ Dung sang Sing đón Tết nên Cún là trung tâm của cả nhà. Cún mặc áo dài, vui vẻ cùng cả nhà thưởng ngoạn hoa Tết.
Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ được bài trí khá đẹp, người chơi Xuân ngày mùng 2 Tết khá đông. Ông bà, bố mẹ thấy Cún thích thú ngắm những loài hoa, chụp ảnh kỷ niệm bên những vạt lúa, ao cá, bụi tre, 12 con vật được bố trí theo con giáp... 
Cún  Tết này lớn hơn, đã là học sinh lớp 1 nên sức khỏe dẻo dai, đi mãi không mệt. Chủ động kéo ông bà, bố mẹ theo mình. Trước khi ra về còn ăn kem, uống nước  trước hiên khách sạn Palaca với giá trên trời. (Bốn cốc kem  và một cốc cafe sữa đá có giá là 350k, một chai nước lọc  loại 0,5 lit có giá  90 k. Thôi thì Tết  Nhà hàng cũng phải kiếm thêm, song đó là một kỷ niệm về  dịch vụ ngày Tết  Quý Tỵ).
Mời xem slide show!

Hoa đẹp xuân Quý Tỵ (TTC)

Tết này, nhà Công Vượng có được cây mai và đào ra hoa, trổ lộc rất mỹ mãn. Muốn "khoe" với anh chị em và mong muốn hoa-chồi lộc này là những lời chúc Phúc - Tài - Lộc tới các gia đình trong Đại gia đình 99 Trần Hưng Đạo chúng ta.

Đào nở hoa.

Mai trổ bông.