Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Thăm Phili (TTC)

Ngày 6-9, Công Vượng làm một vòng city tour, chụp được nhiều ảnh để làm slideshow này. Mời mọi người thưởng thức. 
Trước đây Philadelphia là thủ phủ của nước Mỹ, sau này mới chuyển về Washinton D.C. Vì thế mà Philadelphia có nhiều "khám phá" hay !!!
Mời thăm thành phố Philadelphia!

Cô Phúc ngày còn học sinh cấp 3

Phúc vừa gửi về tấm ảnh ngày còn đi học do Tú Anh giữ được. Ngày ấy Phúc học cấp 3, vốn là con gái ngoan, út ít của cha mẹ. Nhanh quá, đã hơn 40 năm! Giờ đã là mẹ của 3 con và đã lên bà nội.

Bốn anh em gặp nhau ở SG

Tứ huynh đệ.
Tối 3/9, tại nhà Nghị, 4 anh em Phạm Trần gặp nhau sau chuyến đi dài ngày của 2 gia đình Quốc, Trung đưa Mý, Lúm đi học.
Nhà ta có 1 tình yêu thương giữa 8 anh em thật nồng ấm, ấy cũng là di sản quý báu do cha mẹ chúng ta để lại. Xa nhau là nhớ, gặp nhau là mừng cho dù thế hệ chúng ta hầu hết đã qua hoặc ngấp nghé tuổi 60.


Hội nghị bàn... dài.

Ba Nghị khoe mèo 10 tuổi với Nông.
.