Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Chú Dũng Béo, tin vui !

Hôm nay, được cú diện thoại của chú Dũng Béo, mời Công và Quốc đi ăn cơm tối.

Cứ tưởng, như thường lệ, chú Dũng vào công tác thì đi nhậu lai rai, tán phét chuyện cũ cho vui.

Nào ngờ, tới tiệc, chú Dũng "bẽn lẽn" tâm sự: em "rửa quân hàm mới" !

Mình quê quá ! chả có quà cáp gì cho thằng em "ra mắt" cả !

Thôi thì để dịp khác vậy ! Anh em trong nhà mà !

Tháng 12-2013 vừa rổi, chú Dũng Béo được lên thêm một "hột", vẫn công việc cũ.

Vậy là con đường công danh, phục vụ dân, phục vụ nước của chú là đạt nguyện vọng rồi.

Chắc là Cô Chú Cẩm (bố mẹ chú Dũng) trên thiên đường vui lắm, sẽ phù hộ cho con cháu dưới trần thế.

Thay mặt Đại gia đình 99 THĐ, chúc mừng chú Dũng Béo trong chức vụ mới. Mong chú phục vụ dân, phục vụ nước hết mình !