Gia đình năm 1960 ở Hà Nội

Gia đình năm 1960 ở Hà Nội
Gia đình chụp kỉ niệm ở Hiệu ảnh Quốc tế Bờ Hồ, Hà Nội, năm 1960. (Từ trái qua, hàng trước: Hữu Nghị, Thành Công, Kiến Quốc, Hạnh Phúc. Hàng sau: Kháng Chiến, Cha, Thắng Lợi, Yên Hồng và Mẹ bế Việt Trung).

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Cháu Bim tròn 5 tuổi (Ông nội KC)


Cùng ba mẹ và Rio.
Ngày 25-11, ba Dũng vừa đi công tác Indonesia về, kịp cùng mẹ Dung tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 5 của Trần Việt Khôi (tức Bim).Các bạn cùng học tại Nhà trẻ Montessory cùng các phụ huynh được mời đến vui chung với gia đình tại Nhà banh trên đường Trần Não. Ông bà nôi cùng bà ngoại của em Cún, em Rio, chú Dương, chú Trung, dì Diệu, cậu Dinh có mặt vui chung.
Bim khoái lắm, tự mình nhận ra là đã lên 5, sắp thành người lớn.

Với bạn cùng lớp.

Ăn cùng các bạn.

Rio đã nói được dăm từ.


Hình ảnh gia đình 1976, 1978 ở HNTết 1 (KC)


Tết 1976, mới có anh Trường Sơn.

Tết 1978 bên mộ cha, có thêm Việt Dũng.

Hai cháu đầu cùng bà và bác Mỹ.
Chúng ta ngắm lại chúng ta, đây là hình ảnh Tết 1976, mẹ và cả nhà  viếng mộ cha tại Nghĩa trang Mai Dịch. Có anh Triết, Phúc, chị Hà, Trung, Quốc, Công và cháu Trường  Sơn. Trông mọi người hồi đó gầy gò, lúc đó là thời điểm  còn khó khăn.

















Kế đó là ảnh mẹ, bà Tâm và cả nhà ra viếng mộ cha Tết 1978. Cháu Dũng mới được 6 tháng.

Nhìn lại mình sau 35 năm trước cũng là một việc có ích cho cuộc sống ngày hôm nay.